Kinh nghiệm sắm váy cưới của tôi
Với các cô dâu, khi người yêu vừa ngỏ lời cầu hôn thì việc đầu tiên họ nghĩ đến sau khi nói câu "Em đồng ý" chính là chiếc váy cưới.
Với các bậc phụ huynh, khi chuẩn bị đám cưới thì điều họ quan tâm nhất là chuẩn bị đủ tiền cho tiệc cưới, mời khách khứa sao cho phải phép, nhưng cô dâu nào cũng thế, điều quan tâm từ đầu đến cuối của chúng ta chỉ là tìm được chiếc váy cưới ưng ý, lộng lẫy nhất. Tôi cũng thế, cũng gian nan khi đi tìm cho được mẫu váy cưới trong mơ.
Suốt từ khi chồng tôi bây giờ ngỏ lời cầu hôn, tôi lục tung các trang web về áo cưới, cả trong nước lẫn nước ngoài, nghiền ngẫm, say đắm với những mẫu mới. Còn 6 tháng nữa thì cưới nhưng tôi mất hơn 1 tháng để tìm cho ra mẫu mình thích. Các tạp chí cưới, các trang chuyên về đám cưới,... mọi chú ý của tôi chỉ vào chiếc váy cưới mà thôi. Tất nhiên, chồng tôi cũng háo hức cho đám cưới, cũng mơ về bộ vest tuyệt đẹp nhưng các anh ấy thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần chọn màu sắc, kiểu dáng là xong, muốn mua hay may cũng dễ lắm. Thế nên, khi chỉ còn gần 1 tháng đến ngày cưới, tôi mới cùng chồng đi may vest.
|
| Ảnh minh họa: IM. |
Có tìm thì mới thấy, có tới hàng nghìn, hàng triệu mẫu váy cưới khác nhau và chọn được một trong "rừng" váy ấy thật nan giải. Tôi cứ lọc bớt dần, bớt dần những mẫu mình thích, cuối cùng thì nhờ chồng cho ý kiến. Hai con bạn thân của tôi cũng được "quyền" cho ý kiến. Tôi chọn được ba kiểu ưng nhất, quyết định sẽ đi may.
Tại sao lại may áo cưới? Thứ nhất là kiểu tôi thích ở Việt Nam chắc chắn không có, thế nên chỉ còn cách đi may theo mẫu có sẵn là hợp lý nhất. Thứ hai là vì giá thuê vài lần ngang ngửa với đi may, mà còn phải mặc lại váy người khác nữa chứ. Tôi nhờ người may tư vấn xem kiểu váy tôi thích nên sử dụng chất liệu gì để có được dáng váy như thế, sau đó tự đi mua phụ kiện đi kèm. Phụ kiện thì có găng tay, hoa tai, dây chuyền, khăn voan.
Kinh nghiệm của tôi là các bạn nên may váy, sau này lúc có con, mặt béo, bụng xệ lôi váy ra mà tiếc nuối một thời cũng hay. Sau này già rồi trao lại cho con gái (nếu có). Hơn nữa, cảm giác mặc váy người khác đã dùng rồi cũng chẳng thích thú gì, mà việc chọn kiểu dáng cũng đâu có được thoải mái như mình đi may.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net .
Như Mai
(Hà Nội)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Mời độc giả chia sẻ kinh nghiệm thú vị trong đám cưới bằng cách gửi email tới địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net |
| CUỘC THI 'LỜI CẦU HÔN LÃNG MẠN' |
![]() |
| Mỗi bài chia sẻ hay nhất sẽ nhận được phần thưởng 2 triệu đồng. Chi tiết tại đây. |
| NHỮNG LỜI CẦU HÔN LÃNG MẠN |
![]() |
| KỶ NIỆM VỀ ĐÊM TÂN HÔN |
![]() |
| CÂU CHUYỆN ĐÁM CƯỚI CỦA TÔI |
![]() |
| Tôi thích trang trí phòng cưới màu trắng |
| Tư vấn cô dâu trang điểm và làm tóc |
| >> Xem tiếp |
![]() |
| Lời cầu hôn trong mưa |
![]() |
| Lời cầu hôn bất ngờ sau 2 năm xa nhau |
![]() |
| Xúc động vì lá thư cầu hôn |
![]() |
| Cầu hôn bằng một 'rừng' bong bóng |
| ĐAU ĐẦU VÌ CHI PHÍ ĐÁM CƯỚI |
![]() |
| Dù phải mượn váy cưới vợ tôi vẫn vui |
| Vợ chồng nhập viện vì chuẩn bị đám cưới |
| >> Xem tiếp |









