Chuẩn bị cưới thật tốn kém
Sao mà giá cái gì cũng cao thế, tôi và chồng đi mua sắm mà lo lắng cho cái ví tiền của hai đứa quá.
Tôi xin kể ra đây các bạn nghe câu chuyện của tôi. Chúng tôi mới đang chuẩn bị cưới thôi nhưng mà đáng sợ thật, về giá cả ấy. Như chủ nhật tuần trước, chúng tôi đi xem chăn, ga, gối, đệm để sắm phòng cưới mà sững sờ. Đi vào cửa hàng nào giá cả bộ chăn ga cũng tầm 3-5 triệu, có những nơi còn đắt hơn. Sau khi đi khoảng 4 cửa hàng trên phố Chùa Bộc và Tôn Đức Thắng (Hà Nội), tôi và chồng vào quán trà đá ngồi nghỉ và nghĩ xem có nên đi tiếp hay không.
Chúng tôi nói chuyện một hồi thì quyết định thôi, dừng lại không đi tìm thêm. Kiểu mà chúng tôi thích thì giá đắt quá, không thể "kham" nổi, những kiểu rẻ tiền thì hai đứa không thích. Một bộ chăn ga đã 3 triệu, chưa kể mua đệm, bàn ghế kê phòng, các vật dụng riêng nữa. Nếu tính ra thì 10 triệu hai đứa chuẩn bị cho phòng cưới chẳng thể đủ. Đành nghĩ ra cách là sẽ đề nghị đám bạn thân cùng nhau tặng chúng tôi một bộ chăn ga trước thay quà cưới. Cũng là bất đắc dĩ thôi vì còn nhiều khoản tiền phải lo quá.
|
| Ảnh minh họa: WO. |
Suốt cả quãng thời gian 3 tháng chuẩn bị đám cưới, tôi và chồng thấy rằng giá cả mọi thứ cho đám cưới cái gì cũng đắt, mà ví tiền hai đứa thì eo hẹp, phải tự chuẩn bị hết cho đám cưới. Cỗ cưới thì đặt tiền triệu mỗi mâm, thiệp cưới muốn đẹp cũng phải vài nghìn một chiếc, thuê áo dài, áo cưới, mua nhẫn cưới... toàn những khoản chi khổng lồ. Chỉ mong sao đám cưới mau chóng qua đi, chứ cứ thế này thì chóng mặt quá.
Không hiểu thì đó có phải là giá trị thực của các sản phẩm không nhỉ? Sao đắt đến thế? Thiết nghĩ, cái việc nhà nước kêu gọi đám cưới tiết kiệm, cưới theo lối sống mới cũng có lý, chứ đôi trẻ nào cũng phải chạy theo các nghi lễ thế này mệt mỏi quá. Tôi và chồng vẫn phải tiếp tục đắn đo, nhấc lên, đặt xuống khi đi sắm đồ thêm khoảng 2 tháng nữa, trước khi đám cưới chính thức diễn ra. Để tiết kiệm chi tiêu, chắc chúng tôi sẽ không đi trăng mật bởi đến lúc đó chưa chắc đã đủ tiền mà đi đâu.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net .
Đặng Hải Anh
(Hà Nội)
Bạn nghĩ gì?
0/10009:26 23/5/2012
Chào bạn,
Theo mình bạn nên tuỳ theo khả năng để cân nhắc các khoản mua sắm. Chăn ga, bạn có thể đặt may bằng vải kiện Nhật/ Hàn Quốc cũng rất đẹp, bền, lại ko sợ đụng hàng. Thiệp cưới thì không cần quá tốn kém, sự thật là dù đẹp đến mấy, qua đám cưới người ta cũng sẽ vứt đi và cũng quên ngay. Riêng khoản chụp ảnh cưới, nếu có điều kiện dĩ nhiên quá tốt, nếu ko cũng không nhất thiết phải chụp ảnh album ngoại cảnh. Khảo sát sơ bộ các bạn mình, chụp xong 1 năm ko bao giờ ngó lại. Nếu khó khăn Xem thêm
11:53 22/3/2012
hix, nghe vậy chẳng dám cưới luôn. làm sao mình có thề tự lo được? mình tưởng cái này gia đình chồng sẽ lo chứ, vì khi anh trai mình đám cưới gia đình mình lo hết cái khoản này. bây giờ kêu mình và bạn trai tự lo cái này sao mà lo nổi? hix
10:47 18/5/2012
thuyzozo_9999 trả lời hoang anh
đó là khi hai bạn là người trưởng thành,sống tự lap va gánh vát trách nhiệm của ba mẹ hai bên gia đình. Dù là ai lo đi chăng nữa thi khoảng đó vẫn phai chi thoi ban ạ..^^
10:42 21/2/2012
Việc lên kế hoạch đám cưới quả thực rất quan trọng. Với mình, 2 vc cũng không có thu nhập cao, mình quan điểm tận dụng tối đa. Chăn ga mình tìm trên mạng nhiều nhưng cuối cùng vào siêu thị Metro, có 800k/bộ mà đẹp lắm, mình dùng cả năm rồi mà vẫn tốt. Đệm thì trong đó có giảm giá 50 bao phí vận chuyển nên cũng đỡ nhiều. Tính ra bộ chăn ga gối đệm cũng không tốn quá nhiều. Rối váy cưới thì mình mượn lại bạn. Chụp ảnh cưới mình cũng search trên mạng để tìm chỗ rẻ nhất, các bạn tham khảo tại Xem thêm
9:15 14/2/2012
Tôi thấy thực tế nhất là ở nước ngoài trước khi cưới đưa ra 1 danh sách những thứ đôi vợ chồng cần, rồi ai mua gì sẽ gạch vào đó. Những thứ đắt tiền thì nhiều người hùn lại mua chung, vậy là thực tế cho cả khách và chủ. Việt Nam mình nên học cái hay, thực tế từ xứ người.
9:13 14/2/2012
Nghe các bạn nói về chuyện đám cưới, mà tôi buồn não ruột. Tôi làm công nhân thì chẳng biết khi nào đủ tiền để lo các khoản chụp hình, thuê đồ cưới, đặt tiệc... Toàn tính ra là tiền triệu, ai cũng nghĩ cưới chỉ một lần trong đời cần phải tươm tất cho bà con dòng họ khỏi chê cười. Còn mượn tiền cưới vợ thì chẳng biết bao lâu trả hết,cưới hỏi đối với tôi là bộ phim nhiều tập.Chán quá.
11:26 13/2/2012
Đồng ý với ý kiến của beyker04 luôn. Tháng 2 mình cũng tổ chức đám cưới, cũng trót chụp anh tại Victoria- số 9 đường Thanh Niên và cũng như bạn đặt cọc 3 triệu xong thì thái độ khác hẳn, váy cưới lúc ban đầu bảo nhiều váy đẹp lắm nhưng đễn lúc chụp sau thì chỉ có vài cái váy mới mặc đc mà cũ rích xấu xí, trang điểm thì quá tệ, già ,trang điểm quá đậm, thái độ phục vụ quá kém. Nhân viên Victoria cần thay đổi lại cách làm việc không tình trạng này chỉ mất khách, tớ có mấy đứa bạn cũng cưới tháng 2 Xem thêm
11:18 13/2/2012
Mình cũng đang rơi vào tình cảnh giống như bạn. Buồn thật, chẳng biết phải làm thế nào nữa.
8:58 11/2/2012
Bạn nên tham khảo sách báo hoặc search trên web kiểu gì cũng tìm ra 1 vài địa chỉ giá cả hợp lí, nếu kinh tế quá eo hẹp thì cũng đừng đòi hỏi sản phẩm bạn cần tìm qúa đẹp làm gì, bộ ga gối 1tr cũng chẳng phải quá xấu đâu, nhà mình điều kiện, mình cũng sắp cưới, mẹ chồng mình mua giúp 1 bộ ga 4tr mình cũng chẳng ưng, vì đắt quá chẳng thiết thực, với mình bộ ga 1tr cũng xong, hài lòng với túi tiền mình là đc, khi có điều kiện rồi thì 5,7 tr chả là vấn đề gì cả. Mẹ mình lần trước ra chợ Hôm may, Xem thêm
8:40 11/2/2012
Hic hic,tháng 6 mình nới lên xe hoa, mà sao lo wa các bạn ơi.
Mình và anh í cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Có quá nhiều thứ phải lo và thật là tốn kém, lo nhất là chụp hình, và chọn được Studio trang điểm đẹp mà giá phải chăng.
Không biết phải thuê đồ cưới ở đâu?
Thật là khó cho thời buổi vật giá mà tiền lương thì thật ít ỏi..
11:25 13/2/2012
Huỳnh Thị Tuyết Mai trả lời nhím xù
Mình biết địa chỉ chụp hình cưới vừa rẻ mà đẹp đây. Quỳnh Đức Phạm, Hoàng văn Thụ, Quận Phú Nhuận HCM. bộ ảnh cua minh chỉ tầm 5tr thui. Ngoại cảnh bạn ah!
9:13 14/2/2012
Bao Như trả lời Huỳnh Thị Tuyết Mai
Ban có thể cho minh xin địa chỉ cụ thể được không. Vì mình cũng sắp cưới mà chưa chọn được nơi nào phù hợp với khả năng của tụi mình.
Xem tất cả 4 trả lời
| Mời độc giả chia sẻ kinh nghiệm thú vị trong đám cưới bằng cách gửi email tới địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net |
| CUỘC THI 'LỜI CẦU HÔN LÃNG MẠN' |
![]() |
| Mỗi bài chia sẻ hay nhất sẽ nhận được phần thưởng 2 triệu đồng. Chi tiết tại đây. |
| NHỮNG LỜI CẦU HÔN LÃNG MẠN |
![]() |
| KỶ NIỆM VỀ ĐÊM TÂN HÔN |
![]() |
| CÂU CHUYỆN ĐÁM CƯỚI CỦA TÔI |
![]() |
| Tôi thích trang trí phòng cưới màu trắng |
| Tư vấn cô dâu trang điểm và làm tóc |
| >> Xem tiếp |
![]() |
| Lời cầu hôn trong mưa |
![]() |
| Lời cầu hôn bất ngờ sau 2 năm xa nhau |
![]() |
| Xúc động vì lá thư cầu hôn |
![]() |
| Cầu hôn bằng một 'rừng' bong bóng |
| ĐAU ĐẦU VÌ CHI PHÍ ĐÁM CƯỚI |
![]() |
| Dù phải mượn váy cưới vợ tôi vẫn vui |
| Vợ chồng nhập viện vì chuẩn bị đám cưới |
| >> Xem tiếp |









