Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Dâu mới gặp may

Sau đám cưới được tổ chức ở hai miền của đất nước, tôi khăn gói theo chồng về Hà Nội làm dâu với bao lo lắng bộn bề.

>> Nặng nề cái Tết đầu tiên
>> Nàng dâu mới đoảng vị

Tôi và anh yêu nhau qua một lần anh đi công tác vào Sài Gòn. Anh là con trai cả trong một gia đình Hà Nội chính gốc, còn tôi lại là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Chúng tôi quen nhau từ lúc tôi còn học lớp 12 và cưới nhau sau khi tôi đã tốt nghiệp đại học vào một ngày đầu tháng 11.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở hai miền của đất nước, cách nhau hàng nghìn kilomet. Sau đám cưới, tôi khăn gói theo chồng về Hà Nội làm dâu với bao lo lắng bộn bề. Trước ngày cưới, mọi người đã bảo tôi rằng làm dâu đã khó, làm dâu người Bắc còn khó hơn vạn lần vì người Bắc vốn rất truyền thống chứ không xởi lởi, ruột để ngoài da như người miền Nam. Tuy nhiên, qua ba tháng làm dâu tôi có thể tự nhận rằng mình là một người rất may mắn khi có một người mẹ chồng tuyệt vời như vậy.

Ảnh minh họa: Iwedding.

Ảnh minh họa: Iwedding.

Tôi không giỏi nấu nướng, nấu món ăn miền Bắc lại càng không nhưng lúc nào mẹ chồng tôi cũng bảo: "Con cứ nấu sao tùy thích, cứ nấu món miền Nam cho con dễ ăn". Mẹ lại là một người rất thẳng tính, không soi xét con dâu bao giờ. Nếu tôi sai trái gì, mẹ nói thẳng cho tôi biết để tôi sửa. Me tôi cũng chưa bao giờ bắt vợ chồng tôi phải đóng một đồng tiền ăn và sinh hoạt phí trong gia đình.

Rồi Tết đến, mẹ mua sẵn mọi thứ trong nhà, tôi chỉ phụ những việc lặt vặt và dọn dẹp bàn thờ. Bữa cơm 29 tết, mọi người khen đồ ăn ngon, mẹ tôi còn bảo: "Tất cả là cái Thư làm đấy" khiến tôi ngượng chín cả mặt vì tôi có làm gì đâu. Đêm 29 vừa rồi, giao thừa cả gia đình tôi đi chùa sau đó về nhà phá cỗ chứ không giống như tết ở Sài gòn, giao thừa xong tôi chỉ lăn ra ngủ.

Có thể nói, trong cuộc sống hàng ngày không thể tránh những va chạm giữa mẹ chồng nàng dâu, nhưng mọi việc hai mẹ con tôi đều không để trong lòng, cứ nói thẳng ra hết nên không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ. Tết đến, tiết trời Hà nội se lạnh, tôi thấy nhớ tết Sài Gòn da diết nhưng trong lòng vẫn có cảm giác ấm áp lạ kỳ vì tôi biết mặc dù tôi phải làm dâu xa nhà nhưng ông trời đã cho tôi một người mẹ chồng trên cả tuyệt vời!

* Mời độc giả chia sẻ kinh nghiệm thú vị trong đám cưới bằng cách gửi email tới địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net

Thu Nguyễn

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 4 trên 4 ý kiến

10:0 2/2/2012

thuannt.qn@gmail.com

Phong tục ngoài bắc cũng có những điều rất hay, mình thích cách sống ngoài đấy, chỉ tội lạnh quá thôi,hii... Chúc chị luôn tìm thấy hạnh phúc như thế này nhé!

Trả lời ý kiến của thuannt.qn@gmail.com

0/1000

10:0 2/2/2012

Mum's Flynn

Bạn sướng thật đấy, Chúc bạn hạnh phúc nhé!

Trả lời ý kiến của Mum's Flynn

0/1000

9:19 1/2/2012

hoangththanhnga

Chúc mừng chị có một người người mẹ chồng thật tuyệt, chúc gia đình chị mãi hạnh phúc!

Trả lời ý kiến của hoangththanhnga

0/1000

9:19 1/2/2012

MiHa Yi

Chị sướng quá! Em chúc chị hạnh phúc nha!

Trả lời ý kiến của MiHa Yi

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net