“Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì xảy ra. Tôi thấy mình giận quá mất khôn, để xảy ra sự việc đáng tiếc như vừa rồi. Tôi đã họp cả đội và xin lỗi các học trò của mình vì đã chỉ đạo các em như vậy trong lúc nóng giận. Tôi cũng xin lỗi đội U15 Đồng Tháp, ban tổ chức giải cùng người hâm mộ”, HLV Võ Quốc Ninh nói trong tâm trạng nặng trĩu.
Những ngày vừa qua, khi biết tin sự việc, bà Thùy Trang - vợ ông Ninh - cũng đứng ngồi không yên. Sống với nhau hai chục năm trời, bà hiểu rõ tính cách của chồng. Bà Trang tâm sự: “Từ hôm sự việc được đưa lên báo, tôi không ngủ được vì lo lắng cho chồng. Tôi biết ông nhà tôi nóng tính nhưng cũng không nghĩ ông lại có phản ứng như báo chí đề cập. Ông cũng hay nóng nảy nhưng qua rất nhanh và ông không để bụng.
Tôi có hỏi, ông ấy nói: 'Hôm đó đúng là anh có nóng cách điều hành của trọng tài nên không giữ được bình tĩnh'. Tôi nói ông phản ứng vậy là sai rồi. Thôi thì rút kinh nghiệm cho bản thân, xem như đó là bài học đắt giá cho cái nghề ông chọn”.
Chiến lược gia họ Võ cho biết, suốt mấy ngày qua ông và bà xã trao đổi khá nhiều. Vợ ông luôn là chỗ dựa, cho ông những lời khuyên. “Bà ấy cũng trách tôi sao nóng nảy đến mất bình tĩnh như vậy. Nhưng rồi bà ấy khuyên tôi nên tỉnh táo xem lại sự việc để thấy nếu mình sai thì mình phải sửa chứ không thể để thành tấm gương xấu cho đám trẻ. Tôi nghĩ lại, thấy mình nóng quá mất khôn…”, ông Ninh bùi ngùi.
HLV Võ Quốc Ninh sinh năm 1968. Từ năm 1990, ông bắt đầu làm công tác huấn luyện tại Kiên Giang cho đến nay. Năm 2012, ông chuyển sang làm cho công ty cổ phần bóng đá Kiên Giang với vai trò là trợ lý số một cho HLV Lai Hồng Vân. Năm 2013, công ty này giải thể cùng với việc đội bóng giải tán, ông Ninh về lại Trung tâm thể thao tỉnh Kiên Giang và nhận công tác huấn luyện tại tuyến trẻ. Hai vợ chồng ông Ninh có người con trai duy nhất hiện học năm nhất đại học tại TP HCM.
Sáng nay (7/8), toàn đội U15 Kiên Giang họp để trao đổi về những sự việc diễn ra. Vị thuyền trưởng thừa nhận mình sai ở trận gặp U15 Đồng Tháp và có những lời lẽ thiếu kiềm chế và phản ứng thái quá các quyết định của trọng tài. Các thành viên trong đội đều nhất trí sẽ có lời xin lỗi đến ban tổ chức giải, đội U15 Đồng Tháp và người hâm mộ, đồng thời sẽ không để sự việc như vừa qua tái diễn.
Ông Ninh nói: “Tôi tâm sự với các học trò rằng thầy làm thế là sai rồi, mong các con nhìn đó mà tránh về sau. Thầy vấp ngã thì thầy sẽ sửa sai làm lại. Thầy mong các con cùng giúp thầy sửa sai ở những trận đấu sắp tới và cả chặng đường dài về sau. Những trận còn lại, các con cố gắng đá cống hiến, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng. Cả đội đều đồng lòng và quyết tâm không để những hình ảnh xấu như vừa qua tái diễn”.
Ngày 11/8, U15 Kiên Giang thi đấu trận cuối cùng ở vòng loại bảng D giải U15 toàn quốc gặp chủ nhà U15 Đồng Nai. Sau ba lượt trận, thầy trò HLV Quốc Ninh thắng một, thua hai, tạm xếp vị trí cuối bảng D. Trận đấu này mang ý nghĩa danh dự cho thầy trò ông Ninh sau những gì đã xảy ra ở trận thua Đồng Tháp 0-5.
Ngọc Hà