Vẻ mặt của Văn Thắng từ đầu giải lúc nào cũng vậy, luôn trầm ngâm, ưu tư như suy nghĩ điều gì đó. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi khi tiền đạo gốc Thanh Hóa chính thức có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình. HLV Falko Goetz nhận định điều này sẽ giải quyết được vấn đề tâm lý cho Thắng. Với riêng Văn Thắng, bàn thắng còn có ý nghĩa đặc biệt đến mức anh dành tặng cho bố mẹ mình, những người lần lượt ra đi vì tai nạn cách đây hơn chục năm.
Văn Thắng ăn pha lập công đầu tiên tại SEA Games cùng đồng đội. Anh cũng muốn gửi tặng bàn thắng cho bố mẹ đã mất. Ảnh: Hương Hậu. |
Văn Thắng mồ côi cả bố lẫn mẹ từ khi còn nhỏ. Thậm chí là cả các đồng đội trong đội tuyển, cũng ít cầu thủ biết rõ hoàn cảnh của tiền đạo người xứ Thanh. 15 tuổi, Thắng đã phải bươn chải kiếm sống để nuôi em gái.
Cuộc đời với Thắng không chỉ là những bất hạnh, nốt trầm. Tài năng và nghị lực của một cậu bé "nhà quê" đã giúp Thắng lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch Thanh Hóa. Từ cái nôi này, anh nhanh chóng trưởng thành, được đôn lên đội 1 và giờ đang là trụ cột không thể thiếu của đội bóng Thanh Hóa. Đã bớt cơ cực nhưng trong lòng Thắng, anh luôn muốn làm một điều gì đó để tặng cho bố mẹ, những người mà anh chưa kịp báo hiếu đã qua đời.
Ở đội U23 Việt Nam, Thắng là cầu thủ được HLV Falko Goetz đánh giá là giàu nghị lực và ý chí vươn lên nhất. Có lẽ vì thế mà Văn Thắng vẫn được tin dùng đều đặn trong cả 4 trận từ đầu giải. 3 trận gặp Myanmar, Philippines và Đông Timor, Thắng bị chê là "chân gỗ" khi quá vô duyên với khung thành đối phương. Phải đến trận gặp Brunei, anh mới ghi bàn để giải tỏa cơn khát.
Trong chiều qua, giữ đúng lời hứa, HLV Falko Goetz đã đi mua những món quà để tặng cho những cầu thủ ghi bàn trong trận thắng 8-0 trước Brunei. Thông tin về những món quà vẫn được HLV này cũng như toàn đội giữ bí mật đến phút chót, nhưng một cầu thủ cho biết món quà không có giá trị lớn về tiền mà về tinh thần. Nó hàn gắn mối quan hệ giữa thầy trò của tuyển VN vốn khá căng thẳng từ đầu giải. Nhưng với Văn Thắng, chẳng món quà nào ý nghĩa bằng bàn thắng mà anh vừa dành tặng cho những người thân yêu.
Hương Hậu (từ Jakarta)