Các cầu thủ Việt Nam trên sân tập chiều qua. Ảnh: Thế Ngọc. |
Thất bại cay đắng trước Philippines khiến đội tuyển đứng trước ngưỡng cửa bị loại khỏi vòng bảng AFF Cup 2010. Chính vì vậy, trước trận đấu quan trọng gặp Singapore, các tuyển thủ Việt Nam đều hạ quyết tâm cao và tin tưởng một chiến thắng trước đội bóng đến từ đảo quốc sư tử.
Theo Trọng Hoàng, ở trận gặp Philippines đội tuyển Việt Nam chơi đúng đấu pháp phòng ngự phản công mà HLV Calisto đề ra. Tuy nhiên, hàng thủ của Philippines đặc biệt là thủ môn nhập tịch Etheridge chơi khá chắc chắn và cộng thêm một tối mà thần may mắn không đứng về phía đội tuyển là nguyên nhân dẫn đến thất bại..
Anh chia sẻ thêm: "Hai năm trước chúng ta cũng phải chật vật lắm mới vượt qua vòng bảng, khi ấy người hâm mộ đã hoài nghi rất nhiều về khả năng xưng vương của đội tuyển. Chỉ khi đánh bại Singapore ở trận bán kết lượt đi trên sân Mỹ Đình thì niềm tin vàng mới trỗi dậy mạnh mẽ. Thật trùng hợp khi tới đây cũng tại chảo lửa Mỹ Đình, chúng ta lại chạm trán với người Sing cũng trong một trận cầu mang tính chất lịch sử.
Sau trận thua trước Philippines, chúng tôi có đôi chút căng thẳng cho trận đấu sắp tới. Nhưng thầy Tô động viên và khích lệ chúng tôi rất nhiều, mọi áp lực tâm lý trước trận được giải quyết. Về trận đấu sống còn với người Sing, bản thân mỗi anh em đều hạ quyết tâm rất lớn và tự hứa sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo".
Cùng tâm trạng với Trọng Hoàng là tiền vệ Đinh Thành Trung, ngôi sao trẻ của CLB Hòa Phát. Ở trận ra quân, dù không ghi được bàn thắng nhưng Trung "Bét" đã kịp để lại dấu ấn của mình bằng những pha kiến tạo thông minh cho đồng đội.
Tuyển thủ này cho biết: "Thúc thủ ở trận gặp Philippines khiến tôi rất buồn. Hiện tại đội tuyển đang gặp khá nhiều bất lợi nhưng tôi tin rồi ĐTVN sẽ thể hiện được bản lĩnh như của 2 năm trước. Điều tôi mong mỏi lớn nhất vào lúc này đó là được thầy Tô tạo cơ hội ra sân để cống hiến một chút gì đó với đội tuyển. Dù chưa biết có được thi đấu hay không, nhưng tôi rất tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua được đối thủ đề giành quyền đi tiếp".
Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng lại đang rất háo hức cho ngày trở lại. Anh cho biết: "Hơn một tháng nay chiến đấu với cái đầu gối, cuối cùng thì tôi cũng đã bình phục và sẵn sàng để tiếp đón Singapore. Được khoác lại chiếc áo đội tuyển quốc gia tôi rất hạnh phúc xen lẫn chút hồi hộp cho trận đại chiến Việt - Sing. Tôi luôn có một niềm tin chúng ta sẽ làm được".
Khả năng ra sân của Tấn Tài còn bỏ ngỏ. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trong khi đó, "sóc nhỏ" Thành Lương lại mong người hâm mộ hãy cháy hết mình cùng đội tuyển. Anh chia sẻ: "Đây đang là giai đoạn khó khăn nhất với đội tuyển, vì vậy hy vọng rằng ngơời hâm mộ hãy quên đi thất bại vừa qua để cùng đồng hành với tuyển Việt Nam. Dù chúng ta đang bất lợi hơn đối thủ khi buộc phải thắng trong trận đấu cuối vòng bảng nhưng với lợi thế sân nhà tôi cũng như các đồng đội đều tin Việt Nam sẽ vượt khó thành công".
Thanh Thư