Trái với thông tin dính chấn thương và phải ngồi ngoài nửa tháng, Công Phượng vẫn có tên và ra sân trong hiệp hai trận đấu gặp Bình Dương ở vòng 17 V-League diễn ra trên sân Pleiku chiều nay 19/7. Trong ngày chơi hưng phấn và quyết tâm, thầy trò HLV Graechen có chiến thắng bất ngờ 2-1 trước nhà đương kim vô địch Bình Dương.
Ngay phút đầu tiên của trận đấu, tiền đạo Công Vinh có bàn thắng mở tỷ số vào lưới Văn Tiến - người bắt thay thủ môn số một Minh Nhựt. Tưởng chừng đội bóng miền Đông Nam Bộ có trận đấu dễ dàng như trận thắng 4-1 ở lượt đi thì bất ngờ họ bị thua ngược trước HAGL.
Tiền đạo Thanh Tùng trở thành người hùng của HAGL khi lập cú đúp mang về chiến thắng 2-1, qua đó giải tỏa cơn khát suốt 11 trận chưa biết thắng của đội bóng này. Phút 26, anh gỡ hòa 1-1 từ pha dứt điểm trong vòng cấm. Phút 53, Tùng tiếp tục lập công với cú vôlê. Những phút còn lại, Công Vinh vá các đồng đội không thể khoan thủng hàng phòng ngự chơi lăn xả và cả những tiểu xảo câu giờ của HAGL.
HLV Graechen tỏ ra “trưởng thành” khá nhanh sau những thất bại trước. Ông đã kịp thời có những liệu pháp tâm lý hiệu quả để cầu thủ quên đi thất bại nặng nề trước Quảng Nam vào giữa tuần. Ngoài ra, vị HLV người Pháp dường như còn sử dụng chiêu “tung hỏa mù” trước đối thủ mạnh hơn ở trận đấu này bằng việc phát đi thông điệp Công Phượng chấn thương phải nghỉ hai tuần. Điều đó khiến các đối thủ khi nhìn vào đội bóng phố núi với ánh mắt chủ quan hơn, ảm đạm hơn.
Nhưng bất ngờ, các cầu thủ HAGL chơi rất hưng phấn như chưa hề gặp phải những thất bại trước đây. Thậm chí khi bị thủng lưới sớm, đội càng thi đấu “hăng” hơn chứ không sụp đổ. Công Phượng được tung ra sân ở phút 60 và trở thành mũi nhọn khuấy đảo đối thủ. Nhìn đôi chân thoăn thoắt của tiền đạo quê Nghệ An, khó ai nghĩ anh đang bị chấn thương bắp chân như tin ban đầu.
|
Trận thắng giúp đội bóng của bầu Đức vươn lên vị trí thứ 12 (13 điểm), trên Cần Thơ (13 điểm, thua hiệu số) và Đồng Nai (10 điểm). Với Bình Dương, đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Giám đốc kỹ thuật Mai Đức Chung, đều trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn là Khánh Hòa hay HAGL. Trận thua khiến Bình Dương bỏ lỡ cơ hội vượt lên ngôi đầu bảng khi Thanh Hóa cũng “ngã ngựa”. Cả hai đội đầu bảng đều để Hải Phòng rút ngắn điểm số (30 điểm so với 32 của Bình Dương và 34 điểm của Thanh Hóa) sau chiến thắng trước Đồng Tháp.
Ngọc Hà