Tuấn Hưng cạo đầu vì U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan Các bóng hồng cổ vũ hết mình cho U23 Việt Nam Trong trận đấu gặp U23 Việt Nam tối qua, Tristan Đỗ được ra sân đá chính ở vị trí hậu vệ phải. Phút 77, Tristan Đỗ đón đường chuyền từ cánh phải của Pakorn, thực hiện pha che bóng khéo léo trước khi tung cú sút chân trái đưa bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn Văn Tiến. Tình huống lập công thể hiện nỗ lực của cầu thủ mang dòng máu Việt. Sau khi ghi bàn thắng thứ ba cho Thái Lan, cầu thủ đang khoác áo BEC Tero Sasana chạy về phía khán đài B nơi CĐV nhà chiếm lĩnh để ăn mừng. Trước đó, khi vào sân từ đường biên sau khi được bác sĩ chăm sóc, Tristan Đỗ nhận một vài tiếng la ó từ khán giả Việt Nam. Tristan Đỗ có ông nội là người Việt Nam nhưng sang Thái Lan lập gia đình. Bố của anh được sinh ra ở Thái trước khi sang Pháp du học và định cư tại đây. Cầu thủ gốc Việt chỉ cao 1,70 m nhưng rất nhanh nhẹn và sở hữu kỹ thuật bài bản. Tristan Đỗ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ RC Strasbourg tại Pháp. Năm 2014, anh trở về Thái Lan thi đấu trong màu áo BEC Tero Sasana và được HLV Kiatisuk triệu tập lên U23 Thái Lan. Trong trận đấu, CĐV Việt Nam chiếm trọn khán đài A trong khi phía đối diện là của fan Thái Lan. Số lượng khán giả áo đỏ tỏ ra chiếm ưu thế so với CĐV Thái. Sau trận, cầu thủ Việt Nam buồn bã nhưng không quên tới các khán đài để cảm ơn CĐV tới sân Bishan. Thế Ngọc (từ Singapore)