Việt Nam mở rộng là giải đấu rất có duyên của Tiến Minh. Trong lịch sử giải, anh là tay vợt giàu thành tích nhất với 4 lần vô địch. Năm ngoái, Minh cũng vào đến đến bán kết. Tuy vậy, phong độ đi xuống và gặp phải đối thủ không dễ chơi, khiến mộng vô địch của Tiến Minh tan vỡ.
Gặp Chong Wei Feng hạt giống số 10 của giải tại vòng ba diễn ra tối 27/8, Tiến Minh, với tư cách là hạt giống số 7, không thể hiện được đẳng cấp và kinh nghiệm. Anh thất thủ 1-2 với các set thua 15-21, 21-9, 14-21.
Tay vợt số một Việt Nam hiện xếp 36 thế giới, trong khi Chong Wei Feng đứng thứ 39 thế giới. Khoảng cách về thứ bậc không quá cách biệt, nhưng xét về phong độ, Tiến Minh có phần yếu thế. Điều đó được thể hiện ngay set một khi tay vợt chủ nhà để thua 15-21 một cách dễ dàng.
Tuy vậy, kịch bản của set hai lại diễn ra thuận lợi cho Tiến Minh khi anh ghi liền 7 điểm. Nhưng sau đó, đại diện Việt Nam không duy trì được lợi thế để đối thủ thu hẹp khoảng cách xuống 6-7. Nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà, Tiến Minh lấy lại uy thế và vượt lên để kết thúc set hai với tỷ số 21-9.
Có lợi thế tinh thần sau khi san bằng tỷ số 1-1, nhưng Tiến Minh lại để đối phương chơi áp đảo trong set ba quyết định. Do gánh nặng của tuổi tác, Tiến Minh đành gác vợt trước Chong Wei Feng với tỷ số 14-21, qua đó thua chung cuộc 1-2.
Thất bại của Tiến Minh đánh dấu thất bại toàn diện của chủ nhà khi không còn tay vợt nào ở những vòng đấu cuối của giải.
Kỳ Lân