Trưa 12/4, "Nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình kết hôn cùng anh Nguyễn Ngô Đại (quê huyện Đức Phổ), Chủ nhiệm CLB "Nhiệt huyết trẻ Quảng Ngãi". Dù tiệc cưới ở quê cách xa TP Quảng Ngãi hơn 30 km, song hàng trăm người và nhiều bạn trẻ hâm mộ đã đến chúc phúc cho họ. 'Nữ hoàng chân đất' e ấp bên chồng cùng cha mẹ hai bên trong lễ thành hôn trưa 12/4. Năm 2013, Bình đoạt huy chương vàng SEA Games 27 tại Myanmar với thành tích vượt qua quãng đường 42 km với đôi chân trần (cô bị tật bẩm sinh nên không thể mang giày khi thi đấu). Bình cũng từng bị bệnh tim và phải phẫu thuật bít lỗ thông liên nhĩ từ năm 2010. Trước thềm ASIAD 17 cuối tháng 9 năm ngoái, Bình bị tức ngực và sau khi khám tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam, các bác sỹ đề nghị Bình dừng thi đấu để bảo vệ tính mạng. Mất cơ hội dự ASIAD, Bình vẫn kiên trì tập luyện bất chấp mọi cảnh báo về sức khỏe. Sau đó, cô ra Bệnh viện Bạch Mai và Viện tim quốc gia (Hà Nội) để khám lại và được kết luận sức khỏe bình thường, đủ điều kiện tập luyện và thi đấu thể thao đỉnh cao. Bình tự tin về sức khoẻ nhưng để tránh áp lực và gây lo lắng cho gia đình, cô quyết định dừng bước để dồn sức huấn luyện cho đội ngũ vận động viên trẻ ở quê nhà. Sau gần 11 năm tham gia trên các đường đua quốc tế và trong nước, cô đã giành trên 80 huy chương, trong đó có hơn 50 huy chương vàng. Bình kính cẩn mời mẹ chồng ly rượu hồng trong ngày cưới. "Ước nguyện của tôi là tham dự một kỳ SEA Games nữa nhưng đã quyết định dừng chân để dồn sức huấn luyện cho đội ngũ vận động viên trẻ ở quê nhà. Hiện tại, tôi đang huấn luyện cho sáu vận động viên (một nam, năm nữ ở lứa tuổi 14, 15) tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục và thể thao tỉnh Quảng Ngãi. Trước ngày cưới, tôi đã hoàn tất thủ tục và đang chờ quyết định được đặc cách tuyển vào biên chế Nhà nước”, Bình thổ lộ. Chưa đầy ba tháng chuyển sang huấn luyện, Bình đã giúp cô học trò Võ Thị Thà đoạt huy chương đồng cự ly 5.000 m đầy bất ngờ tại giải trẻ quốc gia diễn ra tại Đồng Nai trong tháng 3 vừa qua. Bạn bè trong CLB "Nhiệt huyết trẻ Quảng Ngãi" tặng quà chúc phúc vợ chồng nữ vận động viên. "Hai đứa quen biết và yêu nhau sau những chuyến công tác xã hội từ thiện. Đằng sau ánh hào quang thành tích thể thao, cô ấy còn có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ yêu thương cùng những mảnh đời khốn khổ, bất hạnh", anh Đại cho hay. Bạn bè tặng bức tranh tình yêu chúc mừng vợ chồng Bình trăm năm hạnh phúc. Trí Tín