Khi còn học mẫu giáo, Mai Phương đã được làm quen với wushu. Đến nay tròn 19 tuổi, trải qua 14 năm trong nghề, Phương đã đi rất nhiều nơi thi đấu, giành được khá nhiều thành tích, điển hình là chiếc HC đồng Olympic 2008.
Gặp cô gái xinh xắn đúng vào buổi sáng của đầu năm mới 2010, chỉ vào đầu gối phải, Phương tâm sự, vụ chấn thương do luyện tập vừa rồi khiến cô không thể thi đấu đến nay vẫn còn dai dẳng. “Hiện em chỉ tập trung vào chữa trị để chuẩn bị cho kỳ Asiad sắp tới ở Quảng Châu (Trung Quốc)”, Phương nói. Thành tích gần đây nhất cô gái 19 tuổi này đạt được là chiếc HC vàng môn đối luyện ở Asian Indoor Games 3 tại Việt Nam.
Tâm sự về nghề, Phương thủ thỉ: “Có lẽ em sinh ra là để dành cho wushu, chưa bao giờ em có ý nghĩ sẽ từ bỏ nó. Nói vui nếu cho em sống lại ở kiếp sau, em cũng vẫn sẽ chọn môn thể thao này”.
Cô gái nhỏ bé có sở thích là viết, đặc biệt là viết truyện. Từng được đi thi đấu ở nhiều nước tại châu Á, nữ võ sĩ thấy thích Singapore và Macao, cô có nhiều bài viết kỷ niệm về những chuyến đi. “Không hiểu sao em chỉ mê viết, về đến nhà là em chỉ có viết mặc dù chẳng có blog cá nhân trên mạng”.
Với nghề, Phương cũng có được sự quan tâm rất nhiều từ phía gia đình, đặc biệt là người bạn trai. Cô tiết lộ, người yêu của mình là Nguyễn Đức Cường, anh cũng là một VĐV wushu. Trước khi yêu nhau, đôi bạn trẻ từng có giai đoạn ghét nhau nhưng rồi thời gian dần trôi qua, họ ngày càng gắn bó và tới giờ, đã ngập tràn hạnh phúc tình yêu được ba năm.
Hình ảnh Mai Phương trong tiết trời se lạnh mùa đông :
Hoàng Hà