Brahimovic bên những cuốn tự truyện của mình. |
Trong cuốn tự truyện, Ibra tiết lộ những bí mật chưa từng được hé lộ trong sự nghiệp và ngoài đời. |
Trong số các HLV từng dẫn dắt mình, Ibra yêu quý Mourinho nhất. "Mourinho là một ngôi sao lớn. Ông ấy thật tuyệt. Lần đầu tiên gặp vợ tôi ông ấy thì thầm vào tai cô ấy rằng ' Helena, cô có một nhiệm vụ. Hãy cho Zlatan ăn uống, nghỉ ngơi và làm cậu ấy hạnh phúc'. Ông ấy nói những điều ông ấy muốn. Tôi rất thích Jose", Ibra tiết lộ trong cuốn tự truyện. |
Trong khi Mourinho là HLV Ibra quý nhất thì HLV Guardiolar của Barca lại là người anh không ưa nhất. Ibra cho rằng Guardiolar đã không tạo cơ hội cho anh thể hiện mình. Tại Barca anh không được phép tỏa sáng hơn Messi, chính vì vậy anh không hạnh phúc tại đội bóng xứ Catalan. Khi so sánh giữa Guardiola và Mourinho, Ibra cho rằng: "Hai ông ấy hoàn toàn đối lập nhau. Trong khi Mourinho thắp sáng căn phòng thì Guardiola là người kéo rèm cửa lại. Tôi đoán là ông ấy đang cố tạo sự khác biệt với Mourinho". |
Với người đồng đội cũ Messi, Ibra cũng không có mối quan hệ tốt đẹp. "Lionel Messi là cầu thủ tuyệt vời nhưng thực sự là tôi không quan tâm tới cậu ta. Chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Cậu ta chơi bóng ở Barca khi mới 13 tuổi. Cậu ta đã quá quen thuộc với văn hóa và lối chơi tại đội bóng này. Mọi trận đấu đều xoanh quanh cậu ta nhưng khi tôi đến, tôi thậm chí còn ghi nhiều bàn thắng hơn cậu ta". |
Một số hình ảnh khác của Ibra trong buổi ra mắt cuốn tự truyện:
Lan Chinh