Lần đầu tiên trong lịch sử cờ vua Việt Nam, thậm chí cả ở thế giới, có một kỳ thủ mù cả hai mắt dự giải đấu chính thức, còn là cuộc đấu quốc tế tầm cỡ HD Bank Cup, đang tranh tài tại TP HCM.
Bị khiếm thị từ nhỏ nhưng chàng trai 33 tuổi Nguyễn Mạnh Hùng là một tấm gương hiếu học, vượt khó, không đầu hàng trước nghịch cảnh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Văn Hiến, Mạnh Hùng lấy luôn tấm bằng thạc sĩ khoa Tâm lý học của Đại học Sư phạm TP HCM.
Hiện anh là trợ lý Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp và công nghệ trợ giúp người mù Sao Mai (quận 11, TP HCM) với công việc chính là viết dự án và tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng mềm cho người khiếm thị.
Tập chơi cờ từ năm 2004, Mạnh Hùng phải trải qua rất nhiều khó khăn để nhận diện quân cờ, học các nước đi. Anh cũng bỏ công sức để sáng tạo ra bàn cờ chuyên dụng cho người khiếm thị với ô màu nổi hẳn lên, ô trắng hơi chìm xuống, tất nhiên, trung tâm mỗi ô nước đi vẫn khoét một lỗ tròn nhỏ để “gắn” quân cờ - đế có gắn thêm một đoạn đinh dài - cho khỏi đổ.
Năm 2010, với kinh nghiệm chơi cờ bản thân, anh viết quyển sách “Nhập môn cờ vua cho người khiếm thị”. Anh là một trong số ít các kỳ thủ khiếm thị có thể thi đấu ở giải A2 TP HCM dành cho các kỳ thủ bình thường.
Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của anh chính là lần chiến thắng Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hàng không, Đại học Bách khoa TP HCM hồi năm 2012. Tuy nhiên, kỷ niệm đẹp nhất cho đến nay trong “sự nghiệp cờ vua” của Hùng, như anh bộc bạch, chính là lần được tham gia đội tuyển cờ vua người khuyết tật Việt Nam thi đấu tại Asean ParaGames 2007, tổ chức ở Thái Lan.
Được dự tranh giải quốc tế HD Bank Cup trên sân nhà ở bảng thử thách dành cho các kỳ thủ tự do muốn vượt lên chính mình, Mạnh Hùng coi đó là một cuộc đột phá ngoạn mục trong cuộc đời thiếu ánh sáng của mình, với mục tiêu có thể giành ít nhất một ván thắng.
Thư Minh