Huỳnh Kesley có ngày trở về ngọt ngào trên sân Pleiku. Ảnh: BĐP. |
V-League 2005, Kesley giành ngôi “Vua phá lưới” với 21 bàn ghi cho Bình Dương. Đấy chính là nguyên nhân để bầu Đức trải thảm đỏ mời tiền đạo người Brazil gia nhập “Dream Team” HAGL. Với mức lương 5.000 USD, cùng rất nhiều những đặc cách khác. Ở thời điểm đó, Kesley chỉ chịu thua danh thủ người Thái Kiatisuk chút đỉnh mà thôi.
Người hâm mộ Gia Lai từng mơ về cặp song sát Kesley - Kiatisuk, ở năm đầu tiên “Zico Thái” sắm vai HLV kiêm cầu thủ ở đội bóng phố núi. Nhưng nào ai ngờ, sự kết hợp tưởng như hoàn hảo ấy lại chính là một ý tưởng “tồi” nhất của HAGL.
Riêng với cá nhân Kesley, anh từng chia sẻ rằng, đó là một sai lầm lớn nhất của đời mình kể từ ngày đặt chân đến Việt Nam chơi bóng. Sự thực, gần như suốt mùa giải 2006, Kesley bị đày ải trên băng ghế dự bị, để cuối cùng, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng. Có chăng, bàn thắng lớn nhất của đời Kesley trong cuộc tình ngắn ngủi với đội bóng phố Núi chính là việc cưới được cô vợ người Việt - Huỳnh Thị Lệ Lộc, người bây giờ đã hạ sinh cho chàng “Két” hai hoàng tử khôi ngô.
Sau ngày lấy vợ Kesley Alves tăng trọng và không còn ai nhận ra hình ảnh một vũ công Samba chính hiệu trên sân bóng nữa. Một kế hoạch đào thải Alves khỏi phố núi đã được thông suốt và rất nhanh chóng, Kesley Alves phải tự mò đường về lại đội bóng cũ Bình Dương, dù mới chỉ qua một nửa thời hạn của bản hợp đồng.
Đằng sau sự ra đi ý còn nhiều uẩn khúc, đôi ba lần Kesley thú nhận, Kiatisuk chính là nguyên nhân khiến anh phải ra đi bởi “hai cọp không thể chung một chuồng”. Nhưng nhiều người lại nói rằng, Kesley đã không thoát khỏi được cám dỗ kể từ ngày lên phố Núi, để rồi phong độ xuống dốc không phanh…
Dù có thế đi nào đi nữa, đó đã là câu chuyện rất cũ, chiều qua, trở lại Pleiku, hẳn Huỳnh Kesley mang trong mình những nỗi niềm riêng, cảm xúc ấy càng khó tả khi anh ghi bàn vào lưới đội bóng của bầu Đức trong chiến thắng 3-0 của Sài Gòn FC trước HAGL.
Chiều qua, các CĐV HAGL, những ai còn nhớ tới Kesley hẳn sẽ chặc lưỡi tiếc nuối giá như ngày ấy… Nhưng giờ có nuối tiếc cũng chẳng để làm gì.
Bóng Đá Plus