Bức ảnh trên trang cá nhân của Mạc Hồng Quân nhận được hàng nghìn lượt "like" chỉ sau ít giờ đăng tải. Nhiều ý kiến bình luận vui cho rằng "Hồng Quân hâm mộ Hồng Sơn là đúng rồi" hay "Chọn thần tượng có chữ Hồng mới chịu". Các fan đều chúc mừng chân sút Quảng Ninh và các đồng đội trong U23 Việt Nam với trận thắng đậm U23 Malaysia tối qua.
Màn giơ tay chào kiểu quân đội của Mạc Hồng Quân gợi nhớ tới cách ăn mừng được coi là "kinh điển" của cựu danh thủ một thời Hồng Sơn cũng tại SEA Games năm 1999 tại Brunei. Khi đó, Hồng Sơn là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận bán kết với Indonesia giúp Việt Nam vào chung kết. Phấn khích sau khi sút tung lưới đối phương ở giữa hiệp hai, cựu tiền vệ tài hoa chạy như bay tới một góc khán đài, đứng nghiêm trang và chào theo kiểu nhà binh vì anh cũng là một người lính.
Hồng Quân chính là người mở tỷ số cho U23 Việt Nam trong trận đại thắng 5-1 trước U23 Malaysia. Chân sút Việt kiều lạnh lùng ghi bàn từ chấm 11m ngay đầu hiệp một, sau khi đồng đội Công Phượng bị kéo ngã trong vòng cấm. Ngoài bàn thắng, Hồng Quân còn gân ấn tượng với sự xông xáo, năng nổ trong suốt trận đấu.
Ngôi sao điển trai cũng khiến người hâm mộ lo lắng khi phải rời sân trên cáng ở những phút bù giờ cuối trận. Tuy nhiên, các bác sĩ của đội tuyển cho biết, chấn thương của Hồng Quân không nghiêm trọng, chỉ là vấn đề về cơ khi vận động mạnh và vẫn có thể ra sân trong trận đấu với U23 Lào ngày 4/6 tới.
Hoàng Trang