HLV Nguyễn Quốc Tuấn lần đầu tiên giành chức vô địch một giải đấu cùng HAGL trên cương vị HLV trưởng. Ông cho biết có hai điều ông ấn tượng ở giải năm nay là chức vô địch và “tai nạn” bên lề liên quan đến phát ngôn về đồng nghiệp Phạm Minh Đức. “Mỗi sự kiện để lại cho tôi nhiều ấn tượng, bài học riêng”.
Năm 2014, ông đóng vai trò trợ lý cho HLV Guillaume Graechen và sang năm nay, ông ngồi trên vị trí thuyền trưởng. Nhận xét về HAGL của năm 2014 dưới thời HLV người Pháp và năm 2015 có gì khác nhau, ông Tuấn nói: “HAGL xây dựng chiến lược đào tạo cầu thủ 8 năm nên năm sau là bước trưởng thành từ năm trước. Tôi hay ai ngồi vị trí HLV trưởng đều phải theo triết lý bóng đá của đội. Thuận lợi của tôi là các cầu trưởng thành hơn theo năm tháng".
Tại giải năm nay, bên cạnh chức vô địch, ông Tuấn còn có kỷ niệm khó quên liên quan đến phát ngôn “dậy sóng”. Ông Tuấn tâm sự sau trận chung kết với U19 Hàn Quốc: “Đó thực sự là bài học rất lớn, rất đắt giá cho tôi. Tôi với HLV Minh Đức vốn không có va chạm hay mâu thuẫn gì. Chỉ vì lúc thiếu kiềm chế, tôi không kiểm soát được lời nói của mình. Tôi suy nghĩ rất nhiều về sự việc và thấy mình sai. Qua bài học này, tôi cảm nhận bản thân trưởng thành lên rất nhiều trong cách ứng xử”.
Sau những phát ngôn mạnh, chiều 29/11, HLV Quốc Tuấn đến gặp và bắt tay ông Phạm Minh Đức. HLV họ Phạm trước đây từng tuyên bố không nhận cái bắt tay của người đồng nghiệp. Tuy nhiên trước thái độ cầu thị của ông Tuấn, ông Đức chấp nhận và xem sự cố “đấu võ mồm” khép lại.
HAGL do ông Tuấn dẫn dắt tại giải cho thấy sự trưởng thành qua từng trận đấu. Ở hai trận đối đầu trực tiếp ở bán kết và chung kết, tiền đạo Công Phượng như biến thành “một người khác” với lối chơi hiệu quả. “Công Phượng cho thấy anh ấy không chỉ biết cầm bóng loay hoay vẽ vời mà đã trưởng thành, trở thành Công Phượng có trình độ, đẳng cấp thật sự. Tại giải, Phượng cải thiện rõ rệt về thể lực. Thi đấu với các cầu thủ Hàn Quốc có thể hình, thể lực tốt hơn hẳn nhưng Công Phượng vẫn rất tích cực tranh chấp, tỳ đè, không ngán ngại các pha va chạm nảy lửa và thực hiện hàng loạt màn bứt tốc. Cách chơi của cậu ấy hợp lý hơn nhiều so với trước đây”.
Sắp tới, HAGL chia tay Công Phượng và Tuấn Anh khi hai cầu thủ này qua Nhật Bản thi đấu. Ông Tuấn đánh giá đội bóng chắc chắn bị ảnh hưởng, tuy nhiên, “tất cả đều có phương án thay thế và thời gian sắp tới sẽ giải quyết được sự thiếu vắng của Phượng và Tuấn Anh. Tôi cũng mong hai em thành công trong môi trường mới”.
HLV Quốc Tuấn cho biết sẽ tự thưởng cho mình quãng thời gian thư giãn thực sự bên gia đình sau chuỗi ngày vất vả, áp lực. Ngày 7/12, HAGL tập trung trở lại tại Gia Lai để chuẩn bị cho mùa giải mới 2015.
Trần Huỳnh