Trong trận đấu gặp U19 Nhật Bản 16h chiều nay (11/10), HLV Guillaume Graechen không giấu quyết định thay gần nửa đội hình của tuyển U19 Việt Nam so với trận thua U19 Hàn Quốc.
Hàng tiền vệ U19 Việt Nam chứng kiến sự xáo trộn lớn nhất từ trước đến nay. Hàng loạt cầu thủ lâu nay chỉ quen ghế dự bị được tung vào sân. Chỉ duy nhất tiền vệ Tuấn Anh được giữ lại cho vai trò thu hồi bóng, quán xuyến khu vực trung tâm. Xuân Trường - cái tên nổi bật của U19 Việt Nam trước khi vào giải nhưng chơi mờ nhạt trận gặp Hàn Quốc tạm ngồi ghế dự bị. Cái tên mới Thanh Hậu thay Xuân Trường.
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014 Minh Vương đá chính trong vai trò hộ công phía sau Công Phượng. Ở hai cánh, Thanh Tùng và Văn Đức được tung vào sân ngay từ đầu thay cho Văn Long và Quang Hải. Thủ môn Văn Trường tạm nhường vị trí cho người đồng đội Phí Minh Long. Thầy Giôm muốn tăng cường những cầu thủ ở trạng thái tốt nhất trên sân, đặc biệt hàng tiền vệ, để đấu với đối thủ mạnh Nhật Bản.
Chưa bao giờ tuyển U19 Việt Nam có sự xáo trộn lớn về mặt nhân sự như trận đấu chiều nay. Tuy nhiên, đó là điều cần thiết để tạo sức bật mới cho đội bằng các cầu thủ mới, giàu sức chiến đấu hơn thay vì những cầu thủ uể oải vì phải cày ải quá nhiều. Hơn nữa, đây là cách làm nhằm bảo vệ cho chính các cầu thủ trẻ để giúp họ tránh rơi vào trạng thái tâm lý ức chế, qua đó thụt lùi về chuyên môn.
Hơn một năm qua, rất nhiều cầu thủ U19 Việt Nam phải thi đấu với cường độ cao trên mọi đấu trường, từ trận quan trọng đến thủ tục. Ngược lại, không ít cầu thủ chỉ đóng vai trò như “quân xanh” trong đội khi ít có cơ hội thể hiện.
U19 Nhật Bản là đối thủ thầy trò ông Giôm hiểu rõ nhất tại bảng C khi có ba lần gặp trong năm 2014 và chiều nay là lần thứ tư. Ba lần đấu trước, chúng ta đều thua. Tuy nhiên, U19 Việt Nam gần như chỉ có một đội hình thì Nhật Bản có ít nhất hai đội hình cho ba lần gặp các cầu thủ trẻ Việt Nam.
Ở đội hình chính vào đầu năm, họ thắng U19 Việt Nam 7-0. Tháng 9/2014 khi tới Mỹ Đình dự giải, đội bóng đất nước mọc trời mọc mang đội hình 2 và liên tục có xáo trộn nhưng vẫn 2 lần thắng chủ nhà Việt Nam. Tới VCK U19, U19 Nhật lại có 8 sự thay đổi so với đội hình dự giải tại Mỹ Đình. Trước đối thủ hơn về đẳng cấp và có chiều sâu đội hình như U19 Nhật Bản, thầy Giôm cùng các học trò chỉ gói gọn trong từ “cố gắng và hi vọng điều bất ngờ trong bóng đá”.
Thử thách cho Công Phượng và các đồng đội trận này cực lớn khi vừa phải thi đấu với đối thủ mạnh, vừa phải cố gắng vượt qua chính bản thân mình sau cú sốc đầu tiên. Đây là cơ hội “gian nan thử sức” dành cho tuyển U19 Việt Nam.
Ngọc Hà