Rooney sẽ phải đối mặt với vô số sự căm phẫn từ các CĐV nhà. Ảnh: Telegraph. |
Áp lực từ bản hợp đồng khủng có thời hạn 5 năm với mức lương 250.000 bảng mỗi tuần là rất lớn với Rooney. Trong mắt các CĐV, anh là người hám tiền, bòn rút ngân sách của câu lạc bộ chứ không còn là một người đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu. Rooney kêu gọi nhà Glazers đầu tư nhưng cũng chẳng quên kiếm trác từ dự định của mình. Anh nói MU không còn tham vọng, niềm hăng say chiến đấu và anh sẽ ra đi.
Vậy sao Rooney không ra đi, không làm như cách mà Cristiano Ronaldo trước đây? Có lẽ câu trả lời đơn giản nhất, cũng chỉ vì chẳng nơi đâu ưu ái anh như United, kể cả đó là Real Madrid, Barcelona hay Chelsea.
Bây giờ, với tư cách là cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới, chắc chắn, gã Shrek sẽ phải làm mọi cách để chứng minh anh xứng đáng được nhận đãi ngộ cao nhất ở Old Trafford.
Những gì Rooney gây ra quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả, đặc biệt là với Fergie. Chưa khi nào ông nghĩ người học trò mà ông chăm bẵm, dày công dạy dỗ lại khiến ông đau đớn như thế. Với những đóng góp của mình, Rooney xứng đáng được biệt đãi nhưng cái cách anh đòi hỏi thì không thể chấp nhận nổi. Dính vào scandal gái mại dâm, Ferguson và BLĐ vẫn đứng ra bảo vệ và che chở cho anh lại chỉ khiến R10 thêm hư hỏng.
Dù cho tất cả được dàn xếp ổn thỏa, vụ việc này chẳng khác gì quả bom nổ chậm. Chẳng ai đảm bảo Rooney sẽ ở lại Old Trafford thêm 5 năm như hợp đồng mới đã ký. Nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu bài kinh tế của MU.
Với những gì mới ký kết, trong trường hợp cầu thủ này ra đi hoặc có đội bóng nào muốn ve vãn anh, họ sẽ phải trả một mức giá vô cùng khủng khiếp, tương tự như hơn 80 triệu bảng mà Real Madrid bỏ ra để chiêu mộ Cristiano Ronaldo.
Họ khó có thể bỏ qua đơn giản cho R10. Ảnh: AP. |
Thời điểm Rooney bày tỏ nguyện vọng ra đi, anh nhận phải vô số phản ứng dữ dội từ CĐV và chính các đồng đội. CĐV trung thành của MU giận dữ, căm ghét, lăng mạ bộ mặt đạo đức giả của R10. Họ kêu gọi Sir Alex nên bán khẩn cấp Rooney. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một nhóm CĐV quá khích, phẫn nộ đã tới nhà riêng của Rooney và tính nói chuyện với anh bằng luật giang hồ.
Đồng đội của anh bây giờ chỉ có thể bằng mặt chứ chẳng bằng lòng với Rooney. Evra, Vidic hay Nani đều khẳng định MU có thể sống tốt mà không có người đồng đội nổi loạn. Các bậc đàn anh đáng kinh như Neville, Giggs hay Scholes dù không nói ra nhưng hẳn cũng thất vọng nhiều lắm. Những Chicharito, Macheda, anh em Da Silva hay Evans liệu có còn tôn trọng một người dẫn đường đầy rẫy tật xấu?
Rooney đang đánh mất tất cả. Giờ đây, chỉ màn trình diễn sáng chói mới có thể giúp anh lấy lại được niềm tin và tình cảm của những ai đang chán ghét anh. Mà để làm được điều đó, không đơn giản dù chỉ là từ một câu nói.
Tiểu Đăng