Tối 2/1, các cầu thủ U23 Việt Nam được HLV Miura cho tự do đi thư giãn, dạo phố thăm quan. Tranh thủ dịp nghỉ hiếm hoi, các cầu thủ “phố lên đèn, anh em lên đồ” để thăm quan một số con phố ở Doha, gần khách sạn Holiday Villa nơi đội đóng quân.
Mọi người chia nhỏ ra thành nhiều tốp để đi dạo phố hay mua sắm. Hai thủ môn Hoài Anh và Minh Long tranh thủ đi thăm quan trung tâm thương mại ngay tại khách sạn hạng sang 4 sao. Cả hai không quên “nhí nhảnh” chụp tự sướng và đăng trên trang cá nhân.
Nhóm cầu thủ khác như Hoàng Lâm, Duy Khánh, Đông Triều, Tiến Dũng… đi dạo qua các con phố gần khách sạn. Những chàng trai tuổi đôi mươi của U23 Việt Nam trở thành hot boy trên phố.
Dịp xả hơi thú vị với các tuyển thủ khi giải đấu quan trọng diễn ra vào đầu năm, ở vùng đất nổi tiếng du lịch. Sau những giờ tập nghiêm túc, họ có thể tìm hiểu thêm về vùng đất của các tay chơi triệu phú chỉ nghe nhiều qua sách báo.
HLV Miura là người rất khó tính và yêu cầu khắc khe ở các cầu thủ. Ngay khi sang Qatar, ông buộc các cầu thủ tập luyện ngay. Vì vậy, thời gian thư giãn như hiện nay là “đáng giá” với các cầu thủ trẻ. Họ có thể có được tâm lý hưng phấn hơn trong những buổi tập kế tiếp hứa hẹn rất căng thẳng.
Ngày 4/1, U23 Việt Nam có trận giao hữu với U23 Yemen. Trận đấu này giúp HLV Miura hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật, đồng thời làm căn cứ quan trọng để chốt danh sách từ 25 thành viên xuống còn 23 đăng ký ban tổ chức.
Trần Huỳnh