“Tĩnh tâm lại, tôi thấy nếu chỉ trách các cầu thủ hay HLV Miura là chưa đủ. Chuyện đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-3 ngay tại Mỹ Đình cho thấy sự chênh lệch rất rõ của hai nền bóng đá chứ không còn lại câu chuyện của hai đội đơn thuần. Bóng đá Thái hơn chúng ta một cái đầu rồi chứ không còn nửa cái như trước”, cựu tuyển thủ Quốc Vượng nêu quan điểm. Trong quá khứ, anh từng nhiều lần đối đầu với các cầu thủ Thái khi còn khoác áo U23, khiến những tiền vệ lừng danh Sakda, Thonglao… phải nể phục.
“Tôi đồng ý với HLV Miura là tinh thần máu lửa, ganh đua quyết liệt từng đường bóng của cầu thủ Việt Nam hôm qua không có nhiều. Thời của chúng tôi, mỗi khi gặp tuyển Thái, dù cấp độ nào, tinh thần anh em đều lên cao ngùn ngụt và quyết đấu đến kiệt sức để không thua họ. Trên chính Mỹ Đình, tại SEA Games 2003, U23 Việt Nam từng bị U23 Thái dẫn trước ở trận chung kết nhưng chúng tôi vẫn thi đấu ngoan cường và gỡ hòa phút 91. Còn hôm qua, quả thực các em có phần nặng nề và buông xuôi hơi sớm”, vẫn lời Quốc Vượng.
Khi nhắc đến tỷ số thua đến 0-3, cựu danh thủ quê Nghệ An không khỏi thất vọng: “Tôi không nghĩ trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam thua cách biệt như vậy. Kết quả đó thực sự khiến tôi bất ngờ và buồn. Thầy trò ông Miura đã có trận hòa 1-1 trước Iraq để lên tinh thần và nhận được sự cổ vũ từ các khán đài. Song, chúng ta đã có một trận đấu có thể nói là bế tắc, không rõ đường nét.
Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura không có cách chơi rõ ràng như các HLV tiền nhiệm như Riedl, Calisto… Hiện nay, chưa biết đội chơi phòng ngự - phản công, cũng không rõ tấn công biên hay mảng miếng gì. Tôi nghĩ, nếu mình có một mảng miếng rõ nét còn có hy vọng ở tương lai, chứ cứ như hiện nay sẽ khiến tất cả hoang mang. Chẳng hạn như Thái Lan luôn kiên trì với cách chơi giữ bóng, ban bóng nhỏ, triển khai tấn công đa dạng ở tuyến trên. Họ có thể thua có thể thắng, nhưng luôn trung thành cách chơi này để tạo thành bản sắc, thành vũ khí”.
Ở góc nhìn sâu hơn, anh chia sẻ: “Trách các em và ông Miura thực ra cũng là chưa công bằng. Tôi nghĩ tất cả phải nhìn vào thực tế hiện nay bóng đá Việt Nam bị bóng đá Thái Lan bỏ xa một đoạn rồi. Họ hơn mình mọi mặt, từ việc đạo tạo trẻ, cách vận hành giải vô địch quốc gia theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng đội tuyển có lớp lang, bài bản và thống nhất theo một tiêu chuẩn về lối chơi.
Cách đây khoảng 10 năm, từng có lúc, bóng đá Việt có cơ hội vượt qua Thái Lan khi họ suy yếu và chưa định hình đường đi trong cơn khủng hoảng, còn chúng ta có rất nhiều ông bầu đổ tiền vào bóng đá. Nhưng Việt Nam đã bỏ qua cơ hội “ghi bàn” và nay để họ lật ngược tình thế và buộc mình phải đuổi theo rất mệt mỏi. Tôi hy vọng trận thua hôm qua là cơ hội để VFF có những thay đổi nhiều mặt, tìm ra được phương hướng cho bóng đá nội phát triển”.
Ngọc Hà