Bàn thắng duy nhất của Công Vinh ghi vào lưới CLB Kashiwa Reysol (Nhật Bản) giúp Bình Dương có chiến thắng đầu tiên tại đấu trường AFC Champions League. Bàn thắng như “lời chào hỏi” của tiền đạo quê Nghệ An gửi tới HLV Miura đang làm việc cùng đội tuyển Việt Nam.
Công Vinh chịu không ít áp lực thời gian qua, sau khi vợ anh “lên tiếng” với HLV Thụy Hải và bản thân anh bị gọi là “Vinh cuội” khi nhận bàn thắng nhanh kỷ lục V-League ở giây thứ 11 thuộc về mình. Vì vậy, khi ghi bàn ý nghĩa, tiền đạo này tỏ ra phấn khích và ăn mừng bàn thắng giống nhân vật “người khổng lồ xanh”.
Cách mừng bàn thắng bắt chước nhân vật vẫn thường được nhiều cầu thủ, như C.Ronaldo, thực hiện. Hình ảnh như truyền tải thông điệp “trở lại mạnh mẽ” của Công Vinh. Chân sút Nghệ An có một chiều thi đấu rất ấn tượng. Kết thúc trận đấu, anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc - danh hiệu cá nhân đầu tiên của anh ở mùa giải này.
Tiền đạo sinh năm 1985 có ba trận đấu thời hậu HLV Lê Thụy Hải ở Bình Dương. Ở cả ba trận đấu này, anh đều đá chính và thi đấu nổi bật. Nếu bàn thắng vào lưới Hải Phòng của anh được công nhận, anh đã có hai pha lập công sau ba trận.
Công Vinh cho biết, bàn thắng giúp anh thêm nhiều động lực để cùng tuyển Việt Nam thi đấu tốt trận sắp tới gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup. Anh hy vọng tiếp tục duy trì phong độ cao để cùng đồng đội mang về niềm vui cho người hâm mộ.
Chiều 6/5, Bình Dương thi đấu rất quyết tâm trước CLB Kashiwa Reysol trên sân nhà. Lối chơi chặt chẽ cùng tinh thần quyết tâm cao độ đã giúp thầy trò HLV Thanh Sơn có trận thắng đầu tiên lịch sử tại đấu trường danh giá nhất châu Á cấp CLB. Đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc chắc suất đi tiếp nên chỉ đưa sang Việt Nam đội hình hai. Trận thắng trước đối thủ đã buông súng không thể giúp Bình Dương tránh vị trí chót bảng (4 điểm) nhưng đem tới sự tự tin phần nào cho đội bóng đất Thủ và bóng đá Việt Nam khi ra biển lớn.
CLB Kashiwa Reysol thuộc top 4 châu Á, luôn nhận được sự cỗ vũ rất nhiệt thành của nhóm CĐV trung thành. Những fan chủ chốt từ Nhật Bản sang, kết hợp cùng khán giả là những người Nhật đang sống ở TP HCM, Bình Dương, tạo thành “mảng vàng” lớn trên sân Gò Đậu.
Suốt trận đấu, các CĐV hò hát, cổ vũ không ngừng nghỉ và tỏ ra lấn át hoàn toàn fan đội nhà Bình Dương. Trận đấu kết thúc, cầu thủ CLB Kashiwa Reysol đến cảm ơn CĐV của họ.
Ngọc Hà - Nguyên Thao