"Tôi thích chúng chơi bóng đá nhưng tôi muốn chúng vui vẻ khi làm điều ấy. Một ngày, một trong ba cậu nhóc nói với tôi rằng, Bố à, bố biết đấy, con không chắc là có muốn theo nghiệp sân cỏ hay không. Mỗi khi con ra sân, con biết mọi người sẽ nói rằng đó là con trai David Beckham. Con không giỏi như bố và đúng là chưa đủ giỏi. Nghe con nói vậy, tim tôi nhói đau", Becks chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngắn gần đây.
Không muốn các con cảm thấy áp lực vì những thành công rực rỡ của bố trong quá khứ, cựu danh thủ Anh ôn tồn giải thích: "Con chơi bóng vì con thích thế và bởi vì môn thể thao này làm con vui vẻ". Becks không nói rõ trong số ba cậu con trai Brooklyn, Romeo và Cruz, ai là người miễn cưỡng chơi bóng nhưng nhiều fan đoán rằng cậu cả Brooklyn chính là người tâm sự với Becks những điều trên. Hot boy 16 tuổi vừa tốt nghiệp trung học và có ý định theo đuổi nghiệp nhiếp ảnh, nghệ thuật, thay vì đam mê với trái bóng tròn.
Trong buổi phỏng vấn, ông bố 40 tuổi cũng thổ lộ, vợ chồng anh kiểm soát tất cả ảnh và thông tin trên trang cá nhân của cậu con trai đầu lòng Brooklyn. "Vì Brooklyn có tới 4 triệu người theo dõi nên chúng tôi kiểm tra tất cả những gì thằng bé đưa lên, tất cả việc làm của cậu nhóc. Chúng tôi cũng giám sát chặt chẽ ba em bé còn lại", Becks cho biết.
Kết thúc cuộc trò chuyện, cựu tiền vệ MU không quên dành lời tán dương cho bà xã, khen Vic là một người phi thường, đam mê hết mình với nghiệp thời trang. Becks chia sẻ: "Các bạn biết đấy, vợ tôi là một người chăm chỉ. Chúng tôi đã bên nhau 18 năm, kết hôn được 16 năm vì thế rất tin tưởng, tôn trọng nhau. Tôi nghĩ chính điều đó khiến cả hai gắn bó lâu như vậy".
Hoàng Trang