Vợ chồng Becks mua dinh thự nằm ở khu ngoại ô của các triệu phú La Moraleja, Madrid, với giá ba triệu bảng từ một cặp vợ chồng người Pháp mùa hè 2005, hai năm sau khi anh chuyển tới Tây Ban Nha khoác áo Real. Cặp đôi bỏ ra 350.000 bảng để tu sửa biệt thự hai tầng theo phong cách kiến trúc Tuscan, thuê cả một chuyên gia phong thủy để thiết kế lại nhà. Biệt thự vừa mang vẻ cổ kính vừa có nét hiện đại với bể bơi nước ấm trong nhà, sân tennis, một sân bóng nhỏ và khu vui chơi trẻ em.
Sau khi tới Mỹ thi đấu cho LA Galaxy năm 2007, vợ chồng Becks cho nhà Kaka thuê lại khi ngôi sao Brazil chuyển tới Real. Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn sau, vợ chồng Kaka chuyển tới khu La Finca nên ngôi nhà bỏ không và cựu thủ quân tuyển Anh quyết định rao bán. Sau 8 năm, biệt thự có chủ mới là một thương gia giàu có người Tây Ban Nha. Người này mua lại với giá 4,2 triệu bảng.
Trong thời gian vợ chồng cựu sao Anh ở Madrid, cảnh sát hai lần được gọi tới biệt thự. Lần thứ nhất khi Becks tổ chức sinh nhật lần thứ 31, hàng xóm xung quanh gọi điện phàn nàn về bữa tiệc ồn ào. 6 tháng sau, cảnh sát một lần nữa phải can thiệp khi có ba nhà báo Nhật Bản đột nhập vào nhà và bị nghi là tội phạm có vũ trang.
Trước khi chuyển tới ngôi nhà mơ ước, Becks và Vic ba lần thuê nhà ở và một trong ba căn nhà đó gắn liền với scandal tình ái tai tiếng của cựu tiền vệ điển trai và cô thư ký Rebecca Loos.
Ngoài biệt thự được mệnh danh là "lâu đài Beckingham mới" ở London, Anh vợ chồng Becks mới mua khi trở về Anh từ Mỹ, cặp đôi còn sở hữu một biệt thự trị giá 13 triệu bảng ở Beverley Hills, một ngôi nhà nghỉ dưỡng 2,6 triệu bảng ở miền nam nước Pháp và một bất động sản ở Dubai.
Hoàng Trang