Victoria Diethardt, 29 tuổi, đưa cậu con trai 6 tháng tuổi Mark đến bệnh viện sau khi quả bóng làm vỡ sọ trái của bé. Cô nói rằng Fabregas đã cố gắng rời khỏi công viên ở London, nơi các trò chơi bóng bị cấm, mà không cho biết tên họ của anh.
Victoria nói: "Bóng đập vào đầu con tôi khiến nó run rẩy vì đau đớn. Mark dễ thương, hoạt bát cho đến khi bị tai nạn vì quả bóng tồi tệ. Tôi như phát điên vì giờ Mark thay đổi. Nó ngủ cả ngày sau đó, khi dậy mắt nhìn chằm chằm vào không trung".
Tai nạn xảy ra vào một ngày chủ nhật khi Victoria ngồi với con trai trong công viên gần nơi Fabregas, cô bạn gái Daniella Semaan và các con chơi bóng đá. Trong công viên, có biển báo cấm các trò chơi liên quan đến bóng.
Bà mẹ 29 tuổi cho biết Fabregas nhún vai xin lỗi trước khi lấy quả bóng và chạy về nhà. Victoria la hét trong khi cả nhà tiền vệ Chelsea đứng lên để rời khỏi công viên.
Bà mẹ kể: "Tôi không để họ ra đi mà không biết ai chịu trách nhiệm. Bạn gái anh ấy bước tới và cho tôi số của chị ấy. Chị ấy nhìn con trai tôi và nói chắc rằng cậu nhóc sẽ ổn thôi. Chị ta nhấn mạnh rằng một trong những cô con gái của họ đã đá bóng, không phải là bạn trai của chị ta. Tôi không biết Fabregas là ai cho đến khi anh ta rời đi và những người trong công viên nói điều đó với tôi".
Một báo cáo của bệnh viện gửi cho bác sĩ gia đình đưa ra chẩn đoán "chấn thương đầu nhẹ" và "chấn động". Victoria cho biết chuyên gia nói Mark bị mất một phần chức năng của tay phải.
Bà mẹ cho biết sẽ kiện tiền vệ nhận lương tuần 156.000 bảng cho các hóa đơn y tế và khoản bồi thường cho sự căng thẳng.
Victoria nói thêm: "Fabregas đủ giàu có để trả tiền khám sức khoẻ cho con trai tôi. Nếu nó có chuyện gì, Fabregas phải trả tiền nuôi dưỡng trong suốt phần đời còn lại".
Người phát ngôn của Fabregas cho biết: "Con gái của Daniella là người đá bóng và đó là một quả bóng mềm". Người này cũng nói thêm sau sự cố, Daniella và con gái liên tục gọi điện thoại và nhắn tin xin lỗi mẹ con Victoria.
Fabregas thể hiện kỹ năng kiểm soát bóng