Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Torres giành 'Chiếc giày vàng' Euro

Tiền đạo Tây Ban Nha bất ngờ đoạt danh hiệu 'Vua phá lưới' ở Euro 2012 sau chiến thắng 4-0 trước Italy ở trận chung kết.

>> Tây Ban Nha bảo vệ thành công 'ngai vàng' Euro

Thường xuyên phải ngồi ghế dự bị nhưng Torres lại

Thường xuyên phải ngồi ghế dự bị nhưng Torres lại trở thành 'Vua phá lưới' ở Euro 2012. Ảnh: AP.

Trong trận chung kết Euro 2012 giữa Tây Ban Nha và Italy rạng sáng nay, Torres được tung vào sân ở phút 75 thay cho Fabregas. Chỉ 9 phút sau, tiền đạo đang khoác áo Chelsea để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Tây Ban Nha. Chưa dừng lại ở đó, phút 89, Torres còn có pha căng ngang thuận lợi để Mata dễ dàng đưa bóng vào lưới ấn định chiến thắng 4-0 cho nhà đương kim vô địch.

Với ba bàn thắng (hai bàn được ghi trong chiến thắng 4-0 trước Ireland ở vòng bảng) và một đường kiến tạo, Torres có thành tích cá nhân ngang bằng với tiền đạo Mario Gomez của đội tuyển Đức. Tuy nhiên, ngôi sao người Tây Ban Nha được UEFA trao giải "Chiếc giày vàng" ở Euro 2012 vì có số phút thi đấu ít hơn so với Gomez. Bên cạnh Torres và Gomez, Balotelli (Italy), Alan Dzagoev (Nga), Mandzukic (Croatia) và C. Ronaldo (Bồ Đào Nha) cũng ghi được ba bàn thắng ở Euro lần này.

Như vậy Torres đã tiếp nối thành công của người đồng đội David Villa trở thành "Vua phá lưới" ở Euro. Không những vậy, tiền đạo Chelsea còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở hai trận chung kết Euro liên tiếp.

Xem clip bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Torres
Xem pha kiến tạo của Torres cho Mata ghi bàn

Lan Chinh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

9:30 10/7/2012

loc_lhp

Thực ra nói là cao thượng hay không cũng khó lắm ; vì lúc đó thậm chí chưa có tới 1 s suy nghĩ ; có khi người ta làm theo bản năng thôi các bác ạ

Trả lời ý kiến của loc_lhp

0/1000

14:43 2/7/2012

riverang

Torres đúng là sát thủ bẩm sinh, nhưng anh cũng rất cao thượng. Đã có 3 bàn, cơ hội ghi thêm bàn thắng để chắc chắn dành danh hiệu vua phá lưới nhưng anh nhường bàn thắng cho đồng đội Mata lần đầu tiên được ra sân tại Euro 2012 ghi bàn thắng kết thúc trận đấu. Cuối cùng thì danh hiệu vẫn đến vớiTorres không như CR7 lúc nào cũng rêu rao tôi sẽ đoạt cái này, tôi sẽ đoạt cái kia, rồi ngồi mà ôm hận, thật là nực cười.

Trả lời ý kiến của riverang

0/1000

9:44 3/7/2012

cr7fan2012 trả lời riverang

"cao thượng"... ko biết bác "đọc" cái tín hiệu này từ đâu nhỉ? Đường banh đi xuống với cầu thủ bạn kế bên, trong khi bi Buffon tiến ra ngăn chặn, nên tạt ngang cho bạn mình đưa banh vô là đúng rồi. Cố gắng vượt qua Buffon trong lúc đó mạo hiểm hơn vì chưa chắc đã qua được Buffon và nhất là hoàn toàn ko cần thiết: TBN đã 3-0 lúc đó rồi! và Torres cũng đã có 1 bàn làm vốn!. Đơn thuần chỉ là lô-gic (hơn là cao thượng). hình như vậy.

Trả lời ý kiến của cr7fan2012

0/1000

15:14 3/7/2012

tranthanhha2006 trả lời cr7fan2012

TBN đã 3-0 nắm chắc ngôi vô địch, vậy nếu là các cầu thủ khác (như CR7) họ sẽ mạo hiểm đối đầu, tự mình lập công để kiếm thêm 1 bàn thắng, chắc vua phá lưới.

Trả lời ý kiến của tranthanhha2006

0/1000

Xem tất cả 3 trả lời

Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net