Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sân Vinh vắng tanh trong ngày SLNA đại thắng

SLNA tạo nên cơn mưa bàn thắng trong cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân Vinh chiều qua, nhưng niềm vui chiến thắng của họ không trọn vẹn.

Những cuộc đối đầu SLNA và Hải Phòng luôn hút khán giả Nghệ An. Ảnh: Kỳ Lân.

Dường như thầy trò HLV Hữu Thắng đang muốn làm hết mình để lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Chỉ có điều, chiến thắng của họ là quá dễ dàng, trước một đối thủ đã hoàn toàn buông xuôi như đội bóng đất Cảng. Điều đó khiến trận thắng đậm của SLNA không thật sự làm nhiều người thỏa mãn.

Trận này, SLNA tiếp tục không có sự phục vụ của hai trụ cột Huy Hoàng và Sơn Hà ở hàng phòng ngự. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Hữu Thắng cũng không có mặt vì án kỷ luật từ VFF. Tuy nhiên, SLNA đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trận thua Đà Nẵng trước đó. Và kết quả, đội bóng xứ Nghệ đã nã vào lưới Hải Phòng tới 5 bàn, một chiến thắng đậm nhất trên sân nhà từ đầu mùa giải. Có chiến thắng tưng bừng nhưng đáng buồn, trên khán đài lại không có cảnh ăn mừng bàn thắng vì... vắng tanh khán giả.

Sân Vinh, nơi luôn chứng kiến các khán đài chật kín không một chỗ trống, chiều qua chỉ là những hàng ghế bê tông phơi nắng. Cả khán đài B, C và D, hầu như không có một CĐV nào và đó là một hình ảnh đau đớn nhất SLNA phải nhận sau nhiều mùa giải gần đây.

Chưa mùa giải nào, CĐV SLNA lại đánh mất niềm tin vào đội bóng của mình như mùa giải năm nay. 13 trận hòa và những trận thua khó hiểu, đã khiến cái chất Nghệ không còn xuất hiện tại V-League. Trận thua bẽ mặt trước Đà Nẵng ở vòng đấu bù hồi đầu tuần, chính là đỉnh điểm của sự thất vọng, nó khiến những CĐV trung thành nhất, cũng phải nản lòng.

Hôm qua, hàng nghìn CĐV cuồng nhiệt đã ở nhà xem TV, hoặc có thể còn chẳng ngó ngàng gì đến đội của mình. Hiếm có khi nào, SLNA lại thi đấu ở chảo lửa Vinh lại yên lặng một cách đáng sợ như thế. Thậm chí, đội nhà nã tới 5 bàn thắng vào lưới Hải Phòng, nhưng cũng chẳng khiến các CĐV ít ỏi ngồi tránh nắng trên khán đài A ngất ngây vui sướng.

Trận trước, đích thân HLV Hữu Thắng đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả nhà về màn trình diễn tệ hại của đội, thế nhưng có lẽ trong những trận cuối, SLNA cần phải thể hiện được lối chơi, tinh thần chiến đấu mang đúng thương hiện của mình, nếu không khán giả vẫn sẽ quay lưng với họ dài dài...

Thế Kiên

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net