Vé dự Olympic đặc biệt của xạ thủ Hoàng Ngọc
Có phần thiệt thòi cho Lê Thị Hoàng Ngọc khi chiến tích của cô lập được lại rơi đúng vào ngày nghỉ Tết.
>> Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vui Tết với vé dự Olympic

|
| Hoàng Ngọc là VĐV thứ hai trong lịch sử bắn súng Việt Nam giành vé Olympic. Ảnh: Mai Hương. |
Không như đồng đội Hoàng Xuân Vinh, chiến công của Lê Thị Hoàng Ngọc không được nhiều người biết đến khi xạ thủ này giành được vé đúng ngày nghỉ trước Tết.
Trở về từ giải vô địch bắn súng châu Á với thành tích giành được 1 HC bạc, 4 HC đồng và 2 vé chính thức tham dự Olympic, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã gây bất ngờ lớn. Đây là một kết quả ngoài mong đợi của ban huấn luyện đội tuyển bởi giải vô địch châu Á là cơ hội cuối cùng để các xạ thủ giành chuẩn tham dự Thế vận hội.
Sau khi Hoàng Xuân Vinh xuất sắc mang về tấm vé đầu tiên cho bắn súng Việt Nam, chiều 19/1, đến lượt Lê Thị Hoàng Ngọc tiếp tục nhân đôi niềm vui khi cũng ghi tên mình vào danh sách các VĐV đoạt vé.
Ở nội dung súng ngắn thể thao nữ, tại vòng loại Lê Thị Hoàng Ngọc giành 579 điểm, xếp thứ 7 và được vào thi chung kết. Tại cuộc thi này, Lê Thị Hoàng Ngọc thi đấu xuất sắc để vươn lên hạng 6 chung cuộc. Do đây là nội dung khó nên có 3 suất dự Olympic 2012.
Do cả 4 VĐV đứng đầu đều đã giành vé dự Olympic 2012 nên các xạ thủ hạng 5,6,7 đã được đôn vào thay thế, trong đó có Lê Thị Hoàng Ngọc. Đây có thể coi là một kết quả khá may mắn với xạ thủ Quân đội này.
Tuy nhiên, theo HLV Nguyễn Thị Nhung, việc vượt qua hơn 30 đối thủ để xếp ở vị trí thứ 6 nội dung chung kết là một nỗ lực rất đáng ghi nhận. Như vậy, bắn súng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giành từ 1-2 tấm vé tham dự Thế vận hội, đều do công của các xạ thủ Quân đội.

|
| Niềm vui giành vé Olympic của Hoàng Ngọc đến cùng lúc với dịp Tết. Ảnh: Mai Hương. |
Có phần thiệt thòi cho Hoàng Ngọc khi chiến tích của cô lập được lại rơi đúng vào ngày nghỉ Tết nên cho đến giờ, vẫn nhiều người chưa biết đến. Trở về từ Doha (Qatar) đúng ngày 29 Tết, nữ xạ thủ sinh năm 1982 đã về ngay cùng gia đình để chuẩn bị cái Tết đã cận kề. Với bản thân Hoàng Ngọc, niềm vui kỳ tích mà mình vừa đạt được cho bắn súng Việt Nam cũng trôi qua rất nhanh.
Mai Hương