Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nước mắt và nỗi đau sau thảm họa bóng đá Ai Cập

Vụ bạo loạn sau trận đấu Al-Masry và Al-Ahly khiến 74 người chết và hơn 1.000 người bị thương.

>> Bạo loạn kinh hoàng, hơn 70 CĐV thiệt mạng
>> CĐV vô tư xuống sân trước thảm họa ở Ai Cập
>> Gần 50 người bị bắt sau thảm kịch bóng đá Ai Cập

Một fan bị thương được đưa đi cấp cứu.

Một fan bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhiều người đến

Nhiều người đến tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

Sự đau lòng của những người phụ nữ là người thân của các nạn nhân.

Nỗi đau của những người phụ nữ là người thân của các nạn nhân.

Đám đông CĐV tụ tập ở nhà ga để chờ đợi người thân của mình sau vụ bạo loạn.

Đám đông CĐV tụ tập ở nhà ga để chờ đợi người thân của mình sau vụ bạo loạn.

Máu dính đầy ỏ các hàng ghế trên khán đài sân

Máu dính đầy ở các hàng ghế trên khán đài sân Port Said.

Fan bị thương được

Fan bị thương được chăm sóc và hộ tống rời sân.

Khung cảnh đổ nát do vụ bạo loạn gây ra.

Khung cảnh đổ nát do vụ bạo loạn gây ra.

Hàng nghìn người ra đường

Hàng nghìn người ra đường biểu tình sau vụ bạo loạn. Họ đổi lỗi cho cảnh sát đã không làm tốt nhiệm vụ của mình.

Cảnh sát bắn hơi cay nhưng cũng không ngăn cản được dòng người biểu tình ở

Cảnh sát bắn hơi cay nhưng cũng không ngăn cản được dòng người biểu tình ở đường phố bên ngoài Bộ Nội vụ Ai Cập.

Lan Chinh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

11:24 4/2/2012

THCSletrungdinh

Không còn gì để nói nữa!

Trả lời ý kiến của THCSletrungdinh

0/1000

16:54 3/2/2012

hoandq.fpt

Loan mất rồi.

Trả lời ý kiến của hoandq.fpt

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net