Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bầu Kiên - bầu Hiển, từ nghị trường tới sân cỏ

Lấn lướt đối thủ ở thị trường chuyển nhượng, trên nghị trường... nhưng bầu Kiên lại bị bầu Hiển qua mặt ngay trên sân Hàng Đẫy.

Hai CLB của bầu Hiển đều có chiến thắng trước đội bóng của bầu Kiên. Ảnh: Mai Hương.

Trận derby giữa Hà Nội và Hà Nội T&T chính là tâm điểm của vòng đầu tiên Super League chiều qua, không chỉ bởi cả 2 đang là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch, 2 đội bóng cùng thành phố, mà đây cũng được xem là cuộc chiến của 2 ông bầu đầy tiếng tăm vốn chẳng ưa gì nhau.

Suốt một thời gian dài, người ta nói nhiều đến sự ghét nhau của bầu Hiển và bầu Kiên. Mối quan hệ 2 bên được đẩy lên cao từ thời điểm bầu Kiên quyết xây dựng đội bóng của mình thành số một của Hà Nội. Những tranh cãi về cái tên của đội bóng (bầu Hiển cũng có đội Hà Nội ở hạng Nhất), đến giờ vẫn chưa ngã ngũ. Rồi chuyện bầu Kiên hớt tay trên Công Vinh từ bầu Hiển, chuyện bầu Kiên kịch liệt phản đối vấn đề một ông chủ hai đội bóng...

Bầu Hiển cũng chẳng phải tay vừa khi bằng cách này hay cách khác, đều thể hiện sự phản đối ra mặt, đặc biệt là màn công kích tại Đại hội cổ đông VPF, với lời khá mỉa mai về phía bầu Kiên từ đại diện của CLB hạng Nhất của bầu Hiển. Hai con hổ không thể sống chung một rừng, huống hồ cả bầu Kiên và bầu Hiển đều là... hổ dữ. Chẳng ai có thể biết 2 ông bầu này đấu đá với nhau thế nào trên thương trường, còn trong bóng đá, rõ ràng sẽ là những trận cầu không khoan nhượng mỗi khi 2 đội gặp nhau.

Trong ngày khai mạc hôm qua, cả hai ông bầu đều có mặt trên sân để động viên tinh thần cầu thủ và đặc biệt, là đưa ra những quyết định nhanh nhất với đội bóng của mình. Cả hai ông bầu đều xuống gặp gỡ các cầu thủ nhưng đã không có những cái bắt tay với nhau.

Trước đó một ngày ở giải hạng Nhất, bầu Hiển đã tạm thời dẫn bầu Kiên 1-0 trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB trẻ bóng đá Hà Nội. Bầu Kiên rõ ràng muốn đòi nợ ngay trong trận khai mạc. Đang muốn tạo ra một hình ảnh đẹp, mạnh về đội bóng số một thủ đô, bầu Kiên càng không muốn đội của ông để thua trận này. Thế nhưng, điều đó lại xảy ra, Hà Nội của bầu Kiên lại thua đối thủ với bàn bàn thắng duy nhất của Cristiano.

Sau trận đấu, trong khi bầu Hiển hồ hởi xuống sân, tuyên bố luôn thưởng nóng toàn đội 500 triệu đồng, cho cầu thủ ghi bàn 50 triệu đồng, người kiến tạo đường chuyền 25 triệu đồng, còn bầu Kiên chỉ đứng không nói lời nào.

Không khí buồn của CLB Hà Nội sau trận đấu. Ảnh: Mai Hương.

Một trận thua khá đau đớn bởi ai cũng biết, bước vào mùa giải năm nay bầu Kiên đã mua về chân sút số một Việt Nam Công Vinh cộng với những ngôi sao khác gộp lại giữa Hòa Phát và Hà Nội ACB: Thành Lương, Thanh Trung, Timothy, Xuân Thành...

Đau đớn hơn khi bầu Kiên luôn là người chiếm thế thắng trước đó. Chẳng hạn như vụ nẫng tay trên Công Vinh, vụ phản đối một ông chủ hai đội bóng được cho là đánh thẳng vào bầu Hiển, vụ cái tên đội bóng mới vừa sát nhập của mình là Hà Nội...

Bị bầu Kiên lấn lướt trong suốt thời gian qua, và dường như đang bị dẫn trước nhưng ở trên sân bóng, rõ ràng người chiếm thế thượng phong lại là ông chủ của Hà Nội T&T.

Chắc chắn thời gian tới, bầu Kiên sẽ làm mọi cách để đánh bại bầu Hiển. Thua ai chứ thua bầu Hiển được xem là một điều không bao giờ nuốt trôi được với ông bầu đang tạo nên rất nhiều đình đám trong năm qua.

Mai Hương

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 8 trên 8 ý kiến

10:49 3/1/2012

diem_md90

Nói chung mình không thích cả hai ông ,cứ ai làm bóng đá đi lên là được ,làm nhiều nói ít nhưng cũng đừng đao to búa lớn thua đủ như ông Kiên , bình tĩnh để cái đầu nguội đi mà suy nghĩ cho tốt .

Trả lời ý kiến của diem_md90

0/1000

8:53 3/1/2012

chim non

ông Hiển rõ ràng bây giờ không còn tiếng nói nưa khi sau ông không còn cái trống VFF nữa,cách ông Hiển làm bóng đá chỉ dùng tiền đè thôi còn nhớ năm 2010 khi T&T vô địch gần như bất cứ tất cả các dội bóng đều chấp nhận thua để cho T&T vô địch để cho có cái gọi là mừng 1000 năm Thăng Long. ông này đứng đăng sau gần như chi phối VFF. còn cách đối nhân ử thế thì một vài cầu thủ gốc Ha nội đa ăn quả đắng của ông nhiều rồi

Trả lời ý kiến của chim non

0/1000

20:35 2/1/2012

anh

nói thật. ông kiên nên quan tâm đào tao tre đi,ông kiên chảng xem trẻ ra gì. chán lắm. nên quan tâm các cháu nhiều thi tốt hơn. ông hiền cũng vậy. chảng xem trẻ ra gì.thi bóng đá việt nam. phát triển sao đc

Trả lời ý kiến của anh

0/1000

20:35 2/1/2012

nam

bầu Kiên lo chuyện lớn hơn. chứ mấy chuyện này là nhỏ như thỏ. thắng thua thường tình. Chúc đội bóng của Bầu Kiên có kết quả tốt ở chính giải đấu mà ông là 1 trong nhũng người sáng lập.

Trả lời ý kiến của nam

0/1000

19:16 2/1/2012

phamminhchau

nếu còn hênh hoang nhu vậy Ông Kiên sẽ còn fải thua nhiều.Ông Kiên hãy bình tĩnh lại.Ông se chiến thăng vì đội của Ông rất có thục lục. Suy cho cung trong thể thao có ganh đua nhu thế moi hay. cám on Ông Hiển và Ông Kiên.

Trả lời ý kiến của phamminhchau

0/1000

19:15 2/1/2012

nguyễn văn minh

Bầu Hiển đúng là nói ít làm nhiều, đúng với phương châm ông đề ra. chưa biết cuối cùng kết quả như thế nào, nhưng hiện tại thì Bầu Hiển ở trên tầm của Bầu Kiên. phong cách của "Đại Nhân".

Trả lời ý kiến của nguyễn văn minh

0/1000

19:15 2/1/2012

ngok loi

Tôi thích ông Hiển, sáng suốt mua đúng giá trị hàng hóa. Phong cách như nhà chính trị. Nể nhất là vụ Công Vinh. Không căng thẳng,không ồn ào,ông biết giá trị Công Vinh. Công Vinh đã xuống cấp. Ông Kiên bây giờ mới biết thầy Hiển cao trí. Đây là chiêu tuyệt vời nhất trong đấu giá đấu thầu,cạnh tranh bình đẳng trong sáng.

Trả lời ý kiến của ngok loi

0/1000

19:14 2/1/2012

nguyễn nam hồng

Ông bà ta đã nói "Nhất lé nhì lùn..." Ông Kiên và ông Hiển được xếp vào loại lùn nhưng ông Kiên vẫn thua ông Hiển về khoản lé. Hãy nhìn vào đôi mắt của ông Hiển mà xem.

Trả lời ý kiến của nguyễn nam hồng

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net