Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nữ võ sĩ wushu làm phá sản 'âm mưu' của chủ nhà

Nguyễn Thị Bích liên tiếp vượt qua khó khăn và ngăn trở để hướng tới mục tiêu cao nhất ở SEA Games. Cô kiên trì ép cân, làm phá sản kế hoạch của nước chủ nhà cho chiếc HC vàng ở nội dung tán thủ nữ 48kg.

Nữ võ sĩ wushu Nguyễn Thị Bích. Ảnh: Thế Ngọc.

Nữ võ sĩ wushu Nguyễn Thị Bích. Ảnh: Thế Ngọc.

Wushu là một trong những môn thế mạnh của Việt Nam bị chủ nhà Indonesia cắt bỏ nhiều nội dung thi đấu. Vì thế, dù vừa giành 7 HC vàng ở SEA Games Lào hai năm trước nhưng tại Indonesia, wushu Việt Nam chỉ đăng ký chỉ tiêu 4 HC vàng. Tuy vậy, đây cũng là số lượng huy chương đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các VĐV.

Theo quy định của ban tổ chức, năm nay, ở nội dung taolu (biểu diễn), mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 4 VĐV nữ, 5 VĐV nam, mỗi VĐV không được đăng kí thi đấu quá 2 nội dung. Ở phần thi tán thủ, ngoài Indonesia được thi đấu tất cả nội dung thì các quốc gia còn lại chỉ được đăng kí 2/3 hạng cân nữ, 4/5 hạng cân nam. Đội tuyển wushu Việt Nam tham dự SEA Games 26 với 15 VĐV (9 nam, 6 nữ), trong đó vẫn có sự xuất hiện của các gương mặt trụ cột: Quốc Khánh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Bích, Phan Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Mai Phương...

Nguyễn Thị Bích là đương kim á quân Asiad 16 ở nội dung tán thủ 52kg nữ. Tuy nhiên, chủ nhà quyết định loại bỏ hạng cân này bởi nhiều năm qua, cô gái Việt Nam dường như không có đối thủ. Để đối phó với quyết định của Indonesia, Bích kiên trì ép cân từ hạng 52kg xuống 48kg để đủ điều kiện đi SEA Games.

Ở hạng cân 48kg này, theo tiết lộ của HLV Bùi Việt Lập, chủ nhà Indonesia cơ cấu võ sĩ của mình là Hotma Purba cho chiếc HC vàng. Họ xác định trận tứ kết giữa Hotma Purba và Nguyễn Thị Bích chính là nút thắt khó nhất cho kế hoạch này. Xác định trước khó khăn và coi đây như trận chung kết sớm của giải, VĐV Việt Nam vào trận rất quyết tâm. Bích cho biết cô không chỉ cần thắng đối thủ mà còn phải thuyết phục được các trọng tài cũng như khán giả Indonesia. Sau hai hiệp đấu, Bích tỏ ra vượt trội với những pha ra đòn áp đảo đối thủ. Lợi thế quá lớn của VĐV Việt Nam buộc các trọng tài phải công nhận chiến thắng 2-0 của Bích.

Sau chiến thắng ở tứ kết, Bích rất vui bởi nỗ lực ép cân và những cố gắng của cô được đền đáp, tuy vậy, VĐV cũng không thể chủ quan trong những trận đấu sắp tới. Ở bán kết, Bích sẽ gặp May Fifani (Philippines). Nếu vào chung kết, Bích sẽ đụng độ một trong hai VĐV Chutdao Chaimala (Thái Lan) hoặc Hla Hla Win (Myanmar). Trên thực tế, đây đều không phải đối thủ xứng tầm của Bích nếu cô gái Việt Nam thi đấu đúng phong độ.

Thế Ngọc (từ Jakarta)

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

16:56 19/11/2011

uchiha_sasuke746

the thao viet nam minh nhat la cac mon vo deu rat manh.nhung vi cai dat nuoc indo thoi nat do.da lam cac vdv the thao viet nam minh ko doat dc nhieu huy chuong vang

Trả lời ý kiến của uchiha_sasuke746

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net