Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Các bóng hồng hét to nhất tại Wimbledon

CĐV quần vợt phàn nàn về tiếng hét khủng khiếp trong những trận đấu có mặt Maria Sharapova (Nga), Sabine Lisicki (Đức), Petra Kvitova (Czech) và Victoria Azarenka (Belarus) tại giải Grand Slam lớn thứ 3 trong năm.

Không hẹn mà gặp, cả 4 kiều nữ trên đều lọt vào bán kết Wimbledon. Một số fan bóng nỉ nói đùa rằng, hai trận bán kết giống như cuộc so tài tiếng hét của các người đẹp. Trong số này, Maria Sharapova được xem là kiều nữ có tiếng hét khủng khiếp nhất với cường độ 105 dB đo được năm 2009. Tiếng hét của 'Búp bê Nga' được xem là đủ để làm hỏng tai người khác.
Chồng tương lai của Sharapova, cầu thủ bóng rổ Sasha Vujacic cũng có mặt cổ vũ cô trong trận bán kết thứ nhất với Sabine Lisicki. Nữ hoàng quần vợt xuất sắc vượt qua đối thủ trẻ người Đức với tỷ số 6-4 và 6-3. Sau 7 năm, người đẹp Nga lại lọt vào chung kết một giải Wimbledon.
Sabine Lisicki, tay vợt mới 21 tuổi của Đức được coi là hiện tượng tại giải nữ năm nay khi lần lượt vượt qua các đàn chị nổi tiếng để vào bán kết gặp Sharapova. Tuy phải dừng bước nhưng Lisicki vẫn để lại ấn tượng với lối chơi mạnh mẽ và cả tiếng hét to không kém Sharapova.
Trận bán kết thứ hai là cuộc so tài của hai người đẹp cũng có tiếng hét khủng khiếp, Petra Kvitova và Victoria Azarenka. Kết qua Kvitova là người giành thắng lợi sau 3 set với các tỷ số 6-1, 3-6 và 6-2. Đây là lần đầu tiên tay vợt người CH Czech lọt vào chung kết một giải đấu lớn.

Victoria Azarenka, tay vợt số 5 thế giới phải dừng bước ở bán kết.

Hoàng Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net