Denilson hân hoan đón bé yêu về nhà
Hôm qua, chân sút Brazil từng thi đấu tại Việt Nam đến Bệnh viện Sao Luiz, Sao Paulo, đón bà xã Luciele Di Camargo và cô công chúa nhỏ mới được 4 ngày tuổi về tổ ấm.
>> Denilson khóc như mưa khi vợ đẻ
 |
 |
| Denilson đến đón hai mẹ con Luciele về nhà hôm qua. Ảnh: Ego. |
"Không còn gì hạnh phúc hơn là trở về nhà với món quà tuyệt vời nhất mà Chúa ban tặng. Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc", vợ cựu sao Hải Phòng chia sẻ niềm vui làm mẹ trên mạng twitter ngay sau khi trở về nhà. Denilson cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ: "Xin chào những người bạn thân mến. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì những lời nhắn nhủ, chúc mừng và quan tâm tới con gái Maria Eduarda của tôi".
 |
| Denilson hạnh phúc khi được lên chức bố trước ngày sinh nhật lần thứ 33. Ảnh: Ego. |
Trong thời gian nằm trong bệnh viện, nữ diễn viên xinh đẹp Lucile liên tục đưa thông tin về hai mẹ con qua mạng xã hội này. Bà xã của Denilson tiết lộ, bé Maria có khuôn mặt giống mẹ còn đôi lông mày y hệt bố.
 |
| Bà xã của tiền đạo Brazil thường xuyên chia sẻ thông tin về con gái trên twitter. Ảnh: Ego. |
Người mẹ 30 tuổi tâm sự: "Tôi thậm chí không muốn ngủ để không lãng phí thời gian bên cạnh cháu. Con gái tôi đáng yêu lắm. Bây giờ tôi mới biết tình yêu thật sự là như thế nào, thiêng liêng cao quý và vô điều kiện. Đôi khi chúng ta không thể hiểu hết được".
Theo Ego, cô nhóc Maria Eduarda sinh non gần một tháng nên chỉ nặng hơn 2,5 kg khi chào đời.
Hoàng Trang