Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Tôi và vợ đều không thích sự ồn ào'

'Ngày xưa, tôi học văn không giỏi, toàn bị cô giáo phê là khô khan, không cảm xúc, cũng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ viết báo. Cũng như bóng đá, tôi làm báo bắt đầu từ sự tình cờ và bây giờ là vì đam mê', tiền đạo nổi tiếng một thời Đặng Phương Nam chia sẻ về công việc hiện tại.

'tôi đến với nghề báo tình cờ'. Ảnh: Anh Anh.

Đặng Phương Nam tâm sự: 'Tôi đến với nghề báo tình cờ'. Ảnh: Anh Anh.

- Khán giả vẫn thường xuyên gặp anh trên truyền hình với tư cách bình luận viên thể thao và cả MC nữa, có người cho rằng anh đang hâm nóng tên tuổi của mình, anh nghĩ sao?

- Sau khi giải nghệ, tôi có làm HLV cho U15 của Viettel. Ngoài ra, tôi có cộng tác với VCTV trong chuyên mục bình luận thể thao. Nhiệm vụ chính của tôi là bình luận trước và sau các trận đấu trong và ngoài nước. Ngoài ra, tôi cũng viết bài cho báo giấy ở mục bóng đá. Tôi làm theo sở thích chứ không bao giờ nghĩ đến danh tiếng cả. Cũng có người nói rằng tôi xuất hiện trên truyền hình để được nổi tiếng, nếu muốn nổi tiếng thì có lẽ tôi phải chọn nghề khác chứ không phải báo chí.

- Cơ duyên nào dẫn dắt anh đến với nghiệp báo?

- Ngày xưa, tôi học văn không giỏi, toàn bị cô giáo phê là khô khan, không cảm xúc, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết báo. Cũng như bóng đá, tôi làm báo bắt đầu từ sự tình cờ và theo đuổi nó vì đam mê. Tôi có một người bạn ở báo Thể thao Văn hóa, cách đây 2 năm, anh ấy có bảo tôi thử viết bài về chuyên môn của mình, bình luận về bóng đá trong nước. Tôi thử sức và thấy phù hợp với khả năng. Từ đó cứ đều đặn, tuần nào cũng viết 2 bài bình luận cho báo.

Còn chuyện tôi làm bình luận viên cho truyền hình cũng nằm ngoài dự tính. Từ khi còn là cầu thủ, tôi có chơi với bình luận viên bóng đá Quang Huy, có vài lần Huy phỏng vấn tôi sau trận đấu, có lẽ do tôi ăn nói cũng không đến nỗi (cười) và say mê bóng đá quá nên Huy mời tôi cộng tác. Tôi nhận lời luôn vì thấy tự tin với kiến thức về nghề nghiệp cũng như cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề của mình. Hơn nữa, đấy cũng là một cách để tôi được sống trong không khí bóng đá.

- Anh đã tìm thấy được niềm đam mê thứ hai của mình sau bóng đá?

- Từ nhỏ, tôi đã ham mê bóng đá và nghĩ rằng mình sẽ theo nghiệp này cả đời. Cho đến khi giải nghệ, tôi vẫn đau đáu với nghề. Ngoài giờ huấn luyện các em nhỏ trên sân cỏ, tôi cũng cố gắng duy trì vào sân mỗi tuần 2 lần. Bất cứ thời gian nào rảnh rỗi, tôi đều tranh thủ đá bóng, lúc thì với đồng đội, lúc thì với bạn bè và cả học trò của mình nữa. Bóng đá đã ngấm vào máu của tôi rồi và chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ từ bỏ nó. Công việc viết báo và làm bình luận viên tôi coi như đam mê nhỏ của mình. Nó giúp tôi giải tỏa được nỗi nhớ nghề đồng thời cũng có thêm cái nhìn khách quan về các cầu thủ.

Đặng Phương Nam không thích cuộc sống ồn ào. Ảnh: Anh Anh.

- Với tư cách là một bình luận viên thể thao, anh đánh giá thế nào về thế hệ cầu thủ trẻ bây giờ?

- Tôi có tham gia làm chương trình bàn về đạo đức cầu thủ. Đây là một vấn đề khá nhạy cảm. Gần đây, bóng đá cũng có một vài chuyện không hay xảy ra như xô xát giữa các cầu thủ của Xi măng Hải Phòng, hay như chuyện cầu thủ Molina chết vì sốc ma túy… Đó thực sự là vấn đề cần quan tâm. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những sự việc đáng tiếc. Nhìn chung tôi vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình và đam mê nghề nghiệp của các cầu thủ trẻ. Cũng có rất nhiều gương mặt triển vọng và tỏa sáng như Phước Tứ (CLB Lam Sơn Thanh Hóa), Ngọc Thanh (XM Hải Phòng). Họ thực sự là những cầu thủ tài năng và tư cách tốt.

- Anh là một trong số ít những cầu thủ được báo chí rất ưu ái khi nhắc đến, từ chuyên môn đến lối sống, nhiều người cho rằng chỉ vì anh khôn khéo trong ứng xử với báo giới, anh nghĩ sao?

- Tính tôi không thích cái gì quá ồn ào. Tôi cũng không thích va chạm hay mâu thuẫn. Ngày xưa khi còn thi đấu cho tuyển VN, cũng có đôi lần tôi mâu thuẫn với các đồng nghiệp, chủ yếu là do bất đồng quan điểm trong thi đấu. Nhưng tôi biết kiềm chế cảm xúc, có gì đóng cửa bảo nhau chứ không bao giờ xô xát hay cãi lộn cả. Tôi nghĩ, nếu biết kiềm chế bản thân tốt sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đáng tiếc.

- Những người hâm mộ cầu thủ Đặng Phương Nam phản hồi thế nào về vai trò mới của anh - phóng viên, bình luận viên?

- Gần đây, tôi được thử sức trong vai trò mới là BTV và MC cho chương trình mới về thể thao, tôi phải tự viết kịch bản và dẫn. Đây là một thử thách lớn với tôi. Rất may số đầu tiên phát sóng tôi đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả và người thân. Còn những bài báo tôi viết cũng may mắn chưa có phản hồi nào tiêu cực như kiểu “anh ơi anh đừng viết nữa” (cười).

- Anh thường nhắc đến gia đình lớn của mình với sự tự hào và trân trọng, nhưng hiếm khi anh chia sẻ về gia đình nhỏ của mình, vì sao vậy?

- Chỉ đơn giản là vì vợ tôi không muốn được mọi người chú ý hay biết đến nhiều quá. Cô ấy làm trong ngành hàng không, tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi sống hạnh phúc và cả hai đều không thích sự ồn ào.

Phương Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net