Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

VN ủ rũ bên hạnh phúc của Malaysia

Trái ngược với niềm vui của cầu thủ Malaysia, các học trò của HLV Calisto chán nản sau khi để tuột chiếc HC vàng SEA Games 25. U23 Việt Nam có trận đấu lép vế và chịu thua 0-1 trước U23 Malaysia trong trận chung kết diễn ra chiều nay (17/12).

>> U23 Việt Nam lại lỡ hẹn với HC vàng SEA Games
>> Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam
>> HLV Calisto bênh học trò sau thất bại

Các cầu thủ Malaysia vỡ òa sau chiến thắng.
Thủ môn Shabirnee đã có một trận đấu xuất sắc.
Bên cạnh hạnh phúc vô bờ bến của Malaysia, có giọt nước mắt của cầu thủ Việt Nam.
Hoàng Quãng sụp đổ sau trận đấu.
Đại Đồng phải dìu Mạnh Dũng.
Niềm cay đắng phát khóc của Xuân Hợp.
Đội trưởng Thành Lương nỗ lực không thành.
Những bàn thắng của Thanh Bình (trái) không còn nhiều ý nghĩa.
Tấm HC bạc là nỗi nuối tiếc lớn của các cầu thủ trẻ.
HLV Calisto an ủi các học trò.
Ban lãnh đạo LĐBĐ VN và các cầu thủ ở khu kỹ thuật.
Lãnh đạo VFF, ban huấn luyện và cầu thủ đều thất vọng
Thủ môn Tấn Trường (trái) đã cố chịu đau để thi đấu.
Việt Nam phải chờ đợi thêm hai năm để mong giành tấm HC vàng.

Ngọc Quân (từ Vientiane)

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 32 ý kiến

24:55 23/12/2009

tinh

Chẳng hiểu lý do gì mà các cầu thủ chơi dưới sức trong một trận chung kết mà Việt Nam còn khát Vàng hơn cả đội bạn. Người xem không thấy hình ảnh của tuyển mà chỉ thấy cái bóng của họ, không biết lịch sử có lặp lại không, toàn Xem thêm

Trả lời ý kiến của tinh

0/1000

10:8 19/12/2009

quách đình thắng

Thua thật rồi phải thay thủ môn nhưng không sao thua trên chiến thắng mà cố lên lần sau.

Trả lời ý kiến của quách đình thắng

0/1000

21:0 18/12/2009

Trần Tú Hồng

17/12/2009 một ngày thật đáng buồn cho bóng đá Việt Nam,những giọt nước mắt đắng cay đang lăn dài trên gương mặt các cầu thủ và người hâm mộ...nhưng không sao cả.Có lẻ không chỉ riêng tôi mà đối với tất cả con người Việt Nam Xem thêm

Trả lời ý kiến của Trần Tú Hồng

0/1000

20:58 18/12/2009

bjbj

Các bạn đã làm tan nát bao trái tim của người hâm mộ. Nhưng mọi người Việt Nam vẫn luôn bên các anh. Cố lên... mọi người sẽ vẫn yêu mến và chờ đợi các anh mang về chiếc HC vàng.

Trả lời ý kiến của bjbj

0/1000

20:37 18/12/2009

Nguyễn Vĩnh

Các anh đã chơi hết mình, đừng vội mất đi ý chí. Tất cả mọi người VN điều đã xem và chứng kiến các anh thi đấu, chắc chắn một điều tất cả mọi người và chính em sẽ hiểu được các anh, mọi người luôn tự hào về Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Vĩnh

0/1000

16:22 18/12/2009

châu quốc

Tôi rất hạnh phúc khi Malaysia đăng quang, không cón tai nạn trên đường, cho chừa cái thói hống hách, ngạo mạn, tự cao tự đại.

Trả lời ý kiến của châu quốc

0/1000

16:20 18/12/2009

đoàn

Mình nghĩ Việt Nam đá rất hay trong trận VN-Singapore, còn trận chung kết gặp Malaysia có cái gì đó nhất là trọng tài chính, nhiều lần Malay vi phạm nhưng ông ấy không thổi còi phạt, đó là một nguyên nhân chính dẫn đến VN thua.

Trả lời ý kiến của đoàn

0/1000

16:12 18/12/2009

lyvu8382

Để cho thủ môn mất sức như vậy chơi, thua là phải. Thủ môn chấn thương còn cho vào sân thi đấu thì chịu sao nổi sức dẻo dai của nguoi Malaysia.

Trả lời ý kiến của lyvu8382

0/1000

16:10 18/12/2009

kiemle

Các anh đã cố gắng cống hiến hết sức mình rồi. Người dân VN luôn yêu tất cả các anh. Em muốn chia sẻ với đội bóng cùng thầy Tô. Bóng đá luôn vậy mà. Sự việc qua rồi. Mọi người đã hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Rất Xem thêm

Trả lời ý kiến của kiemle

0/1000

16:10 18/12/2009

Trần Hoàng Dũng

Đội hình U23 VN Seagame 25 là đội hình mạnh nhất của VN từ trước đến nay nhưng chúng ta không vô địch thì chắc không còn cơ hội vô địch...

Trả lời ý kiến của Trần Hoàng Dũng

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net