Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tuổi thơ ngộ nghĩnh của Messi

Sinh ra trong một gia đình công nhân nghèo ở Rosario, Argentina, cậu bé Lionel Messi ngố ngày nào trở thành chủ nhân của hai danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong làng bóng đá thế giới năm nay.

Khi còn nhỏ, Messi trông 'ngố ngố'...
... thỉnh thoảng còn phải mặc đồ của con gái.
Messi nhí nhảnh bên cô em gái Maria Sol.
Messi với chiếc Cup chiến lợi phẩm ở một cuộc thi tại Balcarce lúc lên bảy.
Tiền đạo khoe tài sút bóng trong sinh nhật lần thứ 8.
Chân sút Argentina trong những ngày đầu khoác áo Barcelona. Anh gia nhập 'Gã khổng lồ xứ Catalan' năm 2000.
Messi ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Brazil trong giải vô địch trẻ thế giới 2005. Tại giải đấu này, chàng trai nhỏ con ghi cả hai bàn thắng trong trận chung kết với Nigeria, giúp Argentina lên ngôi vô địch.
Xông xáo khi khoác áo Barcelona.
Có thời gian rỗi, tiền đạo Argentina tranh thủ thăm thú Tây Ban Nha.
Kỷ niệm buồn của Messi khi anh lần đầu khoác áo tuyển quốc gia trong trận đấu với Hungary, tiền đạo này bị truất quyền thi đấu chỉ vài phút sau khi vào sân vì đánh nguội cầu thủ đối phương.
Messi được ca ngợi với nụ cười hiền lành và lối sống giản dị, tránh xa các hộp đêm và các bê bối tình ái.
Không có được vẻ ngoài bảnh bao như Beckham hay C. Ronaldo nhưng Messi cũng khá đắt sô quảng cáo.
Năm 2009 là một năm thành công rực rỡ của Messi. Ngoài giành 6 chức vô địch lớn nhỏ cùng Barca, tiền đạo 22 tuổi còn thâu tóm hai danh hiệu cá nhân danh giá, Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc thế giới.

Hoàng Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net