Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

HLV Calisto bênh học trò sau thất bại

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tuyên bố, ông hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ U23 Việt Nam và cho rằng họ không dính tới bất kỳ tiêu cực nào sau khi để thua ở chung kết SEA Games.

>> Cầu thủ Việt Nam ủ rũ bên hạnh phúc của Malaysia
>> Lý do dẫn tới kết cục đau đớn của Việt Nam
>> U23 Việt Nam lại lỡ hẹn với HC vàng SEA Games

HLV Calisto trước trận đấu. Ảnh: Ngọc Quân.

HLV Calisto trước trận đấu. Ảnh: Ngọc Quân.

U23 Việt Nam có trận đấu khiến người hâm mộ thất vọng tràn trề cả về tinh thần và lối chơi. Đây là bộ mặt hoàn toàn khác so với các trận đấu trước đó của họ. Chính HLV Calisto cũng thừa nhận điều này: “Đây là trận đấu kém cỏi nhất của đội kể từ đầu giải, nhất là ở hiệp hai. Các cầu thủ không thể phối hợp với nhau và chơi bóng rất rời rạc”.

Tuy nhiên, ông Tô bác bỏ thẳng thừng nghi vấn về việc cầu thủ U23 Việt Nam dính dáng tới tiêu cực. HLV này nói: “Tôi tin các cầu thủ không bao giờ làm điều dại dột đó. Họ đã cố gắng hết sức mình, đổ mồ hôi và nước mắt nhưng có thể trận đấu này không phải của chúng tôi”.

Ngoài ra, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đưa ra lý do về phong độ kém cỏi của học trò: “Đây là cuộc đấu tâm lý và chúng ta đã thua. Các cầu thủ Việt Nam chịu sức ép lớn khi đã vượt qua Malaysia ở vòng bảng và họ vào trận với ý nghĩ phải thắng. Đây là nguyên nhân khiến lối chơi của toàn đội bị căng cứng và các pha triển khai tấn công gặp vấn đề. Dù sao, họ cũng là những cầu thủ trẻ và còn rất thiếu kinh nghiệm ở các trận đấu như vậy”.

Cuối cùng, HLV Calisto khẳng định U23 Việt Nam đã không gặp may trong trận đấu mang tính chất quyết định này. “Chúng tôi đã có những cơ hội nhưng không tận dụng được trong khi Malaysia có bàn thắng duy nhất từ tình huống đá phản lưới nhà. Ngoài ra, điềm rủi nữa là chấn thương bất ngờ của Tấn Trường, khiến hàng thủ lâm vào cơn khủng hoảng”.

Ngọc Quân (từ Vientiane)

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 13 ý kiến

13:4 22/12/2009

chuột con

Thật sự tôi rất buồn vì trận đấu đêm chung kết nhưng tôi không hề trách các cầu thủ VN vì họ đã đá hết mình, nên dù thất bại vẫn không sao. Hãy đứng lên sau thất bại nào các cầu thủ VN rồi một ngày nào đó chiến thắng Xem thêm

Trả lời ý kiến của chuột con

0/1000

11:14 19/12/2009

nguyễn duy khánh

VN cố lên, sau cơn mưa trời lại sáng.

Trả lời ý kiến của nguyễn duy khánh

0/1000

10:7 19/12/2009

LVT

Vẫn còn nhiều việc phải làm với bóng đá VN.

Trả lời ý kiến của LVT

0/1000

10:6 19/12/2009

Ngọc Minh

Các cầu thu U23 VN đã cố gắng và các cổ động viên cũng nhận thấy điều đó. Tuy nhiên các anh đã thi đấu một cách lúng túng, mất bình tĩnh, phải chăng là do chúng ta, những cổ động viên, những báo chí đã gây ra áp lực cho các anh. Xem thêm

Trả lời ý kiến của Ngọc Minh

0/1000

19:43 18/12/2009

vy

Việt Nam đã thi đấu rất tốt trong vòng 96 phút, nhưng chiến thắng đã không mỉm cười với VN của chúng ta, U23 VN thi đấu rất tốt chỉ là do chúng ta bị áp lực nhiều về mọi mặt đấy thôi. Vì vậy, dù thắng hay thua, U23 vẫn là vô địch trong Xem thêm

Trả lời ý kiến của vy

0/1000

19:40 18/12/2009

kim pham

Tôi thấy các cầu thủ cũng đã cố gắng hết mình để chiến đấu khát khao giành Cup. Nhưng trong bóng đá thì không nên nói trước điều gì. Nếu họ giành chiến thắng thì ca ngợi hết lời, còn thua thì thi nhau chỉ trích, đó là điều Xem thêm

Trả lời ý kiến của kim pham

0/1000

19:38 18/12/2009

Hoa

Thực sự mà nói tuyển Việt Nam không có duyên với huy chuơng vàng dù có cố gắng thế nào cũng thế mà thôi. Theo tôi, lỗi không chỉ của riêng ai, sau thất bại lần này hy vọng HLV và các tuyển thủ Việt Nam sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn.

Trả lời ý kiến của Hoa

0/1000

16:23 18/12/2009

thuy

Bóng đá không thể nói trước điều gì cả. Mọi người đừng tìm cách đổ lỗi cho ai cả, như vậy thật quá bất công. Hãy bên các cầu thủ của chúng ta, họ cũng đau buồn lắm chứ.

Trả lời ý kiến của thuy

0/1000

15:53 18/12/2009

lexuandat

"Phong độ là tạm thời, đẳng cấp là mãi mãi", chúng ta không thể dành ngôi Vương khi chỉ thi đấu bằng phong độ của mình, và HC vàng cấp khu vực mãi mãi là mơ ước của các thế hệ đi trước và mãi là ước mơ của thế hệ Xem thêm

Trả lời ý kiến của lexuandat

0/1000

15:52 18/12/2009

Lê Thành Long

Nhìn vào tổng thể của bóng đá Việt Nam hiện tại, thì ông Calisto vẫn không thể đưa bóng đá Việt Nam sánh vai với các nước trong khu vực châu Á, cũng chỉ quanh quẩn cái ao làng SEA Games mà thôi, đối với Calisto hầu như ông cũng đã không còn Xem thêm

Trả lời ý kiến của Lê Thành Long

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net