Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chelsea thắng nhọc, Arsenal bị cầm chân

Chỉ phải gặp đội đang đứng chót bảng xếp hạng là Porstmouth, lại được thi đấu trên sân nhà nhưng đội bóng áo xanh thành London đã phải rất vất vả mới giành được trọn vẹn 3 điểm sau quả đá phạt đền thành công của Lampard. Trong khi đó, Arsenal bất ngờ bị cầm chân trên sân của Burnley.

Cảm nhận sức nóng hầm hập từ phía sau do MU đã thắng trận trên sân nhà trước Wolves tối qua. Chelsea rõ ràng cần một trận thắng, vừa để tái lập khoảng cách vừa để lấy lại niềm tin nơi số đông cổ động viên khi họ đã có liên tục tới 4 trận không biết đến mùi thắng lợi. Thi đấu trên sân của đội bét bảng, các học trò của HLV Ancelotti đã có được chiến thắng đúng như dự đoán, nhưng nó lại không tới dễ dàng như người ta nghĩ khi phải nhờ đến quả đá phạt đền của Lampard ở quãng thời gian cuối trận, Chelsea mới có trọn vẹn 3 điểm mang về.

Anelka ghi bàn thắng mở tỷ số cho Chelsea. Ảnh: AP.
Anelka ghi bàn thắng mở tỷ số cho Chelsea. Ảnh: AP.

Đây là trận đấu mà Chelsea gặp lại "người xưa", Avram Grant, HLV từng dẫn dắt đội bóng áo xanh đến đến với ngôi á quân Priemier League và lọt vào chung kết Champions League 2008. Trong khi, nhà cầm quân người Israel trở lại sân Stamford Bridge với mục tiêu giành một kết quả có lợi để đưa đội bóng mình đang dẫn dẵn Porstmouth có cơ hội thoát khỏi vị trí cuối bảng trước mùa giáng sinh.

Vòng 17

Bước vào trận đấu, HLV Carlo Ancelotti có một số sự thay đổi khi đưa Carvalho Alex vào thế chỗ Carvalho thi đấu không tốt ở trận trước. Trong khi đó, tiền đạo số một Didier Drogba không thể góp mặt do chấn thương. Thế chỗ cho anh trên hàng công là Salomon Kalou đá cặp cùng tiền đạo người Pháp Nicolas Anelka.

Có lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp hơn hẳn, Chelsea nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm suốt quãng nửa đầu hiệp thi đấu thứ nhất. Công sức của họ cuối cũng cũng được đền đáp bằng pha làm bàn Anelka ở phút thứ 23. Nhận đường chuyền sau pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái, tiền đạo người Pháp nhẹ nhàng dứt điểm vào góc phải mở tỷ số cho đội bóng áo xanh.

Nhưng sau trận hòa 3-3 với Everton hồi cuối tuần, dường như cái uy của Chelsea trên sân nhà đang bị sụt giảm nghiêm trọng. Họ không còn giữ được cái đầu lạnh và sự an toàn bên phần sân nhà khi đã có bàn thắng dẫn trước. Điểm yếu cố hữu nơi hàng phòng ngự trong những tình huống cố định và phong độ đi xuống thấy rõ của thủ thành Petr Cech lại tiếp tục được bộc lộ.

Bước vào hiệp 2, Chelsea không còn áp đặt được thế trận và để Postmouth liên tục có những tình huống nguy hiểm. Và điều mà số đông cổ động viên trên sân lo ngại cũng đến khi đội khách có bàn thắng san bằng tỷ số ở phút thứ 51. Từ quả đá phạt ở khoảng cách chừng 30m của O'Hara, bóng chạm hàng rào trước khi đến chân Piquionne, cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội tung cú vô lê tung lưới thủ môn Petr Cech. 1-1 cho Porstmouth.

Nhưng phải nhờ tới cú sút thành công trên chấm phạt đền của Lampard, Chelsea mới có trọn vẹn 3 điểm. Ảnh: AP.
Nhưng phải nhờ tới cú sút thành công trên chấm phạt đền của Lampard, Chelsea mới có trọn vẹn 3 điểm. Ảnh: AP.

Có được bàn gỡ, các cầu thủ đội khách mới là những người làm chủ thế trận và sở hữu các cơ hội nguy hiểm ở các phút tiếp theo. Chelsea thậm chí khó bảo toàn toàn được mành lưới nếu Boateng chính xác hơn trong những cú dứt điểm của mình.

Nhưng khi mà người ta đang lo lắng cho tình cảnh của đội bóng thành London thì bất ngờ họ lại có được bàn thắng vươn lên dẫn trước của Lampard. Marc Wilson phạm lỗi với Ivanovic trong vòng cấm địa giúp Chelsea được hưởng quá đá phạt đền. Tiền vệ đội tuyển Anh lạnh lùng bước lên chấm 11m sút tung nóc lưới thủ thành Postmouth. 2-1 cho Chelsea.

Thắng trận nhọc nhằn, Chelsea tái lập khoảng cách 3 điểm với MU trên bảng xếp hạng nhưng HLV Ancelotti và các học trò sẽ còn nhiều điều phải làm bởi rõ ràng phong độ các trận gần đây của họ là không hề thuyết phục.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech, Ivanovic, A Cole, Terry, Alex, Lampard, Mikel (Malouda 64), Ballack, Deco (J Cole 58), Kalou (Borini 72), Anelka.

Portsmouth: Begovic, Hreidarsson, Finnan, Ben-Haim, Mokoena (Utaka 85), O'Hara, Mullins, Diop (Hughes 60), Boateng, Wilson, Piquionne (Dindane 71).

Trong khi đó, trên sân của Burnley, đội bóng vừa đánh bại Liverpool hồi cuối tuần, Arsenal bất ngờ bị cầm chân. Mặc dù đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ khá sớm do công của Fabregas ở phút thứ 7. Nhưng các "pháo thủ" đã không thể bảo toàn được tỷ số khi Alexander Graham thực hiện thành công pha đá phạt 11m sau lỗi của Thomas Vermaelen với Andre Bikey.

Arsenal hiện đã kém Chelsea tới 8 điểm và MU 5 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu ở phía trước.

Ngoại hạng Anh 2009-2010
TT Đội Trận H/S Điểm

Hoài Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net