Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

C. Ronaldo nhớ cuộc sống ở Manchester

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết, anh thực sự hạnh phúc tại Real Madrid nhưng đồng thời cũng thú nhận rằng, một phần trái tim anh vẫn lưu lại tại sân Old Trafford.
>> Ra mắt cuốn sách viết về C. Ronaldo

Thi đấu khá ấn tượng tại Real Madrid nhưng C. Ronaldo vẫn không quên những ngày tháng hoàng kim tại Manchester. Ảnh: AP.

"Những gì người ta nghĩ về tôi là việc của họ nhưng tôi thực sự nhớ Manchester vì tôi đã chơi ở đây 6 năm và có khá nhiều bạn bè. Tôi nhớ đội bóng nước Anh nhưng hiện tại, tôi tập trung vào các trận đấu của Real Madrid và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở đây. Tôi nghĩ Manchester United có màn trình diễn khá tốt ở mùa giải này. Họ thua hai trận gần đây nhưng vẫn vững vàng ở vị trí thứ hai ở giải Ngoại hạng", C. Ronaldo chia sẻ tình cảm tận đáy lòng trong buổi Gala trao giải Cầu thủ xuất sắc năm của FIFA tối qua ở Zurich, Thụy Sỹ, nơi anh chỉ về thứ hai trong cuộc đua danh hiệu cá nhân cao quý, sau Messi.

Tiền vệ cánh về thứ hai trong cuộc đua danh hiệu Cầu thủ xuất sắc thế giới của FIFA, sau Messi. Ảnh: AP.

Theo Guardian, Cầu thủ hay nhất thế giới 2008 cho rằng, Barcelona là đội bóng chơi hay nhất thời điểm này và thử thách của anh sẽ là giúp "Kền kền trắng" vượt mặt kình địch ở La Liga: "Barcelona giành mọi chiến thắng trong năm nay bởi thế họ là đội mạnh nhất lúc này. Barcelona có phong cách chơi ấn tượng, các cầu thủ gắn bó với nhau nhiều năm và là đội bóng nổi bật nhất thời gian này. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hết mình để đưa Real chinh phục La Liga và Champions League. Đó là nhiệm vụ khó khăn nhưng trong bóng đá, mọi điều có thể xảy ra nếu bạn làm việc chăm chỉ, cống hiến và quyết tâm thực hiện mục đích"

Hướng tới World Cup mùa hè 2010, C. Ronaldo đánh giá Anh là một ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch thế giới: "Theo ý kiến của tôi, Anh là một đội bóng mạnh, họ có chiến dịch chuẩn bị rất chu đáo với một HLV giỏi và sẽ thi đấu tốt tại Nam Phi lần này".

"Không chỉ có Anh, Tây Ban Nha cũng rất mạnh và Brazil cũng vậy. Bồ Đào Nha cũng có cơ hội lớn. Tại Euro 2004, có ai nghĩ là là Hy Lạp lên ngôi đâu thế mà cuối cùng họ lại là nhà vô địch. Bạn sẽ chẳng đoán trước được điều gì. Tôi rất mong chờ tới kỳ World Cup này và tôi đang rất tập trung cho ngày hội tới", tiền vệ cánh chia sẻ.

Hoàng Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net