Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bạn trai hồi hộp vì Kim Hồng sút 11m đầu tiên

Ngồi trên khán đài chứng kiến trận đấu căng thẳng giữa Việt Nam và Thái Lan, giây phút lo lắng nhất của Đặng Phú Kiện - người yêu của Kim Hồng, là khi tiền vệ này nhận trách nhiệm thực hiện cú đá penalty đầu cho Việt Nam.
>> Hình ảnh tuyển nữ như bay trên mây với chức vô địch
>> HLV Trần Vân Phát: 'Các cầu thủ đổ mồ hôi và cả máu'
>> Thủ môn Kiều Trinh tiết lộ bí quyết bắt phạt đền

Đôi bạn trẻ Phú Kiện - Kim Hồng và HLV Trần Vân Phát. Ảnh: Ngọc Quân.

Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 25 phải kéo dài tới hai hiệp phụ và hai đội buộc phải bước vào loạt sút cân não. HLV Trần Vân Phát quyết định trao trọn niềm tin vào tiền vệ cánh Kim Hồng khi ghi tên cô đầu tiên vào danh sách đá 11m. Đây là quả đá rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của các đồng đội thực hiện sau đó, vì thế Phú Kiện rất lo lắng cho người yêu.

Anh chia sẻ sau trận đấu: “Lúc đó, tôi ngồi bất động chăm chú nhìn Hồng đá phạt và tim đập nhanh. Tuy nhiên, sau khi Hồng thực hiện thành công rồi cầu thủ Thái Lan tiếp tục đá hỏng quả thứ hai, tôi nhảy bật lên và bắt đầu hò hét ăn mừng chiến thắng”.

Trong giây phút mừng chiến thắng, Phú Kiện xuống sân chia vui cùng bạn gái và toàn đội. “Có lẽ Thái Lan đã hiểu lối chơi của Việt Nam nên trong trận này, tôi có cảm giác các cầu thủ của chúng ta rất khó triển khai tấn công khi đội bạn đã lùi về. Vì thế, Việt Nam không thể có một thắng lợi dễ dàng dù đã cố gắng hết sức mình”, Phú Kiện cho biết. Trước trận, anh từng dự đoán Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 2-0.

Kim Hồng

Kim Hồng thực hiện cú sút phạt đầu tiên. Ảnh: Ngọc Quân.

Theo một tour du lịch, Phú Kiện sang Lào được ba ngày và sẽ ở lại Vientiane theo dõi trận chung kết bóng đá nam diễn ra vào chiều mai. Trong khi đó, cô bạn gái Kim Hồng phải theo đội trở về Việt Nam trong chiều mai.

Yêu Kim Hồng được hai năm, chàng thủ môn futsal này không còn xa lạ với HLV Trần Vân Phát và cả đội nữ. Mỗi lần đi cổ vũ người yêu thi đấu, Phú Kiện được coi như một phần của đội bóng.

Ngọc Quân (từ Vientiane)

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

10:28 17/12/2009

david le

Em tự hào vì mẹ em cũng là người VN như các chị.

Trả lời ý kiến của david le

0/1000

10:27 17/12/2009

anh hung

Đội nữ Việt Nam đá quá hay, quá máu lửa. Một chiến thắng xứng đáng, các chị đã đổ mồ hôi và nước mắt để đem vinh quang về cho Tổ quốc. Tuy nhiên, tôi hơi buồn là đa phần các cổ động viên, người hâm mộ bóng đá Xem thêm

Trả lời ý kiến của anh hung

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net