Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tâm sự làm mẹ của bà Rooney

Lần đầu có con nên bà xã của tiền đạo MU không tránh khỏi bỡ ngỡ và lúng túng nhưng nhờ có sự giúp đỡ của bố mẹ ruột, việc nuôi bé Kai 'dễ thở' hơn.
>> Bà xã đưa con tới cổ vũ Rooney
>> Coleen mỏng manh giữa trời lạnh

Bà mẹ trẻ Coleen tiệc tùng với bạn bè tới 2h sáng hôm 11/11. Ảnh: CR.

Tâm sự trên tờ News of the world, Coleen bắt đầu thích nghi với việc mình là mẹ của một cậu bé con. Vợ chàng Shrek thú nhận, cô không nghĩ rằng chăm sóc em bé vất vả như vậy nhưng có ông bà ngoại bên cạnh nên cũng đỡ phần nào.

Hôm 11/11, bà mẹ 23 tuổi có buổi tối đi chơi thoải mái đầu tiên sau khi sinh bé Kai. Coleen cùng một nhóm bạn tới xem buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Beyonce trước khi dự tiệc sinh nhật của cô bạn thân Clare tới 2h sáng mới về. Lúc này, Rooney đang ở Doha, Qatar chuẩn bị cho trận giao hữu với Brazil. Một tuần sau đó, vợ chồng tiền đạo Anh lại để quý tử ở nhà với ông bà ngoại và cùng nhau đi xem ca nhạc.

"Thật tuyệt vời khi lại được đi ra ngoài chơi với các cô bạn. Tôi khiêu vũ cả tối và bây giờ chân sưng hết lên. Tôi cũng cảm thấy mình chếnh choáng vì không đụng đến giọt rượu nào suốt chín tháng qua", Coleen tâm sự. Bà Rooney thú nhận, dù đi chơi nhưng cô vẫn rất nhớ con: "Đây là lần đầu tiên tôi để cháu ở nhà lâu như vậy nhưng tôi biết mình đã giao con cho những người mình tin tưởng".

"Tôi tự hào vì được làm mẹ của bé Kai, cậu nhóc đáng yêu lắm và rất ngoan. Tôi cảm thấy mình may mắn vì Wayne là một ông bố tốt còn mẹ tôi thì giúp con gái rất nhiều trong việc chăm sóc cháu", vợ chàng Shrek vui vẻ thổ lộ.

Xem clip Rooney đến bệnh viện đón vợ và con về nhà hôm 3/11:

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Hoàng Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net