Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tuyển thủ Thái Lan thoát chết sau vụ xả súng

Vụ ám sát hụt nhằm vào tiền vệ Suchao Nutnum xảy ra ngay bên ngoài căn hộ của anh ở Ngam Wong Wan, ngoại ô thủ đô Bangkok sáng sớm 23/10.

Suchao Nutnum (số 8) đang khoác áo CLB TOT FC tại quê nhà. Ảnh: NT.

Theo Bangkok Post, được một nhân viên bảo vệ tòa nhà thông báo rằng xe của anh bị đập vỡ cửa kính, tuyển thủ 26 tuổi chạy xuống xem xét. Khi đến nơi, anh nhìn thấy 4 người đàn ông ngồi trên 2 chiếc motor chạy lòng vòng quanh đó trước khi một chiếc xe ôtô khác lao đến.

Nhận thấy điều bất thường và có dự cảm không lành, Suchao chạy ngay vào nhà. Ngay lập tức, nhóm người lạ mặt nổ súng làm vỡ cửa kính căn hộ của cầu thủ đội TOT FC và còn nã thêm vài phát đạn trước khi bỏ đi.

Suchao (số 8) tranh bóng quyết liệt với một tuyển thủ Nhật tại vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Á năm ngoái. Ảnh: AP.

Hoảng loạn sau khi bị ám sát hụt nhưng tuyển thủ Thái Lan may mắn không bị thương. Cuối ngày 23/10, anh cùng các đồng đội trong tuyển quốc gia di chuyển xuống Phuket tập trung chuẩn bị cho giải Tứ hùng Phuket Kata Group 2009 và vòng loại Asian Cup.

Tại giải Tứ hùng, tuyển Thái Lan do tân HLV Bryan Robson dẫn dắt sẽ gặp Yadanabon, CLB của Myanmar, Hoàng Anh Gia Lai (cựu vô địch V-League của Việt Nam) và Muang Thong, tân vô địch Thai-League. Suchao Nutnum là một trong những trụ cột của đội bóng xứ sở chùa vàng từ 2005 đến nay, anh từng thử việc tại CLB Man City tại giải Ngoại hạng Anh.

Hoàng Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net