Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Brazil ì ạch vào chung kết Confederations Cup

Một bất ngờ tương tự chiến thắng của Mỹ trước Tây Ban Nha ở trận bán kết 1 đã không xảy ra, nhưng trận bán kết 2 Confederations Cup 2009 cũng có không ít bất ngờ từ cả Brazil lẫn Nam Phi. Trong khi đội giữ kỷ lục 5 lần vô địch World Cup chơi khá tồi thì đội chủ nhà lại có trận đấu hay nhất kể từ đầu giải.

Daniel Alves dẫn bóng trong trận gặp Nam Phi. Ảnh: Reuters.

Giới chuyên môn cho rằng sở dĩ Nam Phi lột xác rõ rệt so với các trận trước đó là vì cởi bỏ được tâm lý nặng nề khi đã có tên ở vòng bán kết. Khi cả Italy lẫn Tây Ban Nha đã bị loại, Brazil trở thành ứng viên nặng ký nhất còn Nam Phi là đội yếu nhất trong số 4 đội mạnh nhất Confederations Cup 2009. Chính vì thế, Nam Phi đã nhập cuộc trước Brazil đầy hưng phấn, thậm chí có phần lấn lướt đội bóng xứ sở samba về những tình huống có thể chuyển thành bàn thắng.

Được đá chính thức thay vì dự bị, nhạc trưởng Steven Pienaar (đang chơi cho đội á quân Cup FA của Anh là Everton) đã chỉ huy “dàn nhạc’ Nam Phi khá nhuần nhuyễn. Pienaar suýt làm thủng lưới thủ môn tài danh Julio Cesar của Brazil vào cuối hiệp 1 sau khi các đồng đội của anh có nhiều pha dứt điểm suýt thành bàn thắng.

Thật ngạc nhiên khi tỷ lệ kiểm soát bóng của Nam Phi gần như ngang với Brazil (49 so với 51%). Lối chơi kỹ thuật nhiều chạm của Brazil cần nhiều thời gian kiểm soát bóng nhưng các vũ công samba đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối phòng ngự có kỷ luật và khá khoa học của Nam Phi. Ngay cả các “siêu kỹ thuật gia” như Kaka và Robinho cũng khó thể hiện những pha lừa bóng xảo diệu bởi mỗi khi có bóng, lập tức họ bị 2 hoặc 3 cầu thủ Nam Phi vây chặt.

Brazil chỉ có Kaka tạo được vài dấu ấn trong hiệp 1, nhưng thủ môn Khune của Nam Phi đã ngăn chặn được nỗ lực đi bóng rồi dứt điểm khá hiểm của Quả bóng vàng châu Âu 2007 ở phút 42. Kaka phải dứt điểm khá nhiều vì không thể kiến thiết bóng cho đồng đội lúc nào cũng bị bủa vây. Đấy chính là điều Nam Phi mong muốn và họ tiếp tục duy trì chiến thuật phá lối chơi Brazil trong hiệp 2.

Selecao vẫn khá bế tắc trong 45 phút cuối trận, trong khi Bafana Bafana chủ yếu sử dụng các pha sút xa vì cũng không dễ vượt qua hàng thủ Brazil. Thế trận giằng co chỉ bị phá vỡ ở phút 88 sau khi Ramires kiếm được quả phạt chếch về cánh trái theo hướng tấn công của Brazil. Từ khoảng cách 21m, hậu vệ Daniel Alves sút phạt cực mạnh vào góc xa, bóng khẽ chạm Pienaar và cột dọc khiến thủ môn Khune dù đã tung người hết cỡ vẫn chịu khuất phục.

Thắng nhọc nhằn Nam Phi 1-0, Brazil vào chung kết gặp lại Mỹ vào 28/6. Mỹ từng thua Brazil 0-3 cách đây 1 tuần ở vòng bảng nhưng trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ rất khác sau khi Mỹ hạ đội tuyển số 1 thế giới hiện nay Tây Ban Nha 2-0 ở bán kết.

Giả Sơn

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net