Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chuyện lúc nửa đêm của QK4

Quá nửa đêm, Lazaro chạy sang phòng HLV Vũ Quang Bảo đập cửa ầm ầm khiến cả đội tỉnh giấc. Vợ của cầu thủ này không ngủ được do xa nhà lại đang mang thai nên Lazaro phải nhờ thầy gọi điện động viên thêm.

HLV Vũ Quang Bảo.

HLV Vũ Quang Bảo (phải).

Với HLV Vũ Quang Bảo, một ngày chỉ có đúng 4 tiếng nghỉ ngơi còn 20 tiếng còn lại là dành cho đội bóng, dù sáng hay tối lúc nào ông cũng trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ. Có lần, mấy cầu thủ ngoại đồng loạt bị ngộ độc thực phẩm, đã quá khuya nên ông đành trở thành bác sĩ bất đắc dĩ, vừa bắt bệnh vừa chăm sóc cho các học trò.

Trước các trận cầu quan trọng có tính nhạy cảm, BHL luôn đưa ra thông báo "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Để chắc chắn hơn, HLV và Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Lĩnh thường xách ghế ra hành lang ngồi gác cho tới 0h. "Chẳng phải là mình không tin cầu thủ nhưng vì ở Quân khu 4, kỷ luật là nghiêm lắm. Mới đầu gác thế tưởng đơn giản mà hóa ra phức tạp mà ở đây muỗi nhiều lắm", HLV Vũ Quang Bảo tâm sự.

Các cầu thủ thường không dám vi phạm kỷ luật nhưng có một số cầu thủ mới vào chưa biết sợ vẫn "phá rào" vi phạm kỷ luật. BHL liền nghĩ ra cách núp ở chỗ tối "dọa ma" cầu thủ. "Mấy anh chàng đó trông thế nhưng yếu bóng vía lắm, dọa một lần, lần sau đố không dám về đúng giờ", HLV của Quân khu 4 kể.

Theo lời HLV Vũ Quang Bảo, Quân khu 4 đề cao đạo đức cầu thủ: "Khi cái đầu đã thông, lúc đó mới có thể đào tạo tốt chiến thuật được". Quan niệm về bóng đá của chiến lược gia này là "Bóng đá đẹp đâu phải tấn công nhiều mà phải biết tận dụng cơ hội ghi bàn và chiến thắng mới là quan trọng. Bóng đá đẹp đơn giản là có chiến thuật hợp lý".

Thanh Tùng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net