Ngày trở về 'chốn cũ' của Công Minh
Chiều qua, Công Minh dẫn quân trở về Cao Lãnh với vai trò HLV của Đồng Tâm. Đội bóng của anh chút nữa đã ra về với ba điểm nếu không có bàn thắng ở phút 90 của Timothy.
Khi Timothy sút tung lưới Santos gỡ hòa 1-1 ở phút 90, Công Minh gần như chết đứng. Trước đó, anh hò hét suốt cả hiệp 2 khi đội nhà bị Đồng Tháp dồn ép liên tục. Hàng loạt sự thay đổi của Công Minh trong hiệp 2 đã không thể ngăn cản được sức mạnh tấn công của Đồng Tháp. Và chỉ còn cách đích đúng vài phút thì sức chịu đựng không còn và đội bóng của anh đã bị sụp đổ.
Khi tiếng còi vang lên, Công Minh tiến lại phía khu vực BHL đội bóng quê hương rồi bắt tay từng người một. Anh cố cười nhưng nụ cười không thật sự tươi tắn vì quá tiếc rẻ.
Bước vào phòng họp báo, Công Minh cố kìm nén cảm xúc của mình khi được hỏi về lần trở lại này. "Đây là nơi mà tôi đã sinh ra, lớn lên và cho tôi cả sự nghiệp nữa. Dĩ nhiên là tôi có cảm xúc đặc biệt trong lần trở lại này, khó nói lắm", Công Minh phát biểu.
"Hôm nay, cầu thủ của tôi đã cống hiến một trận cầu đẹp mắt cho khán giả. Chỉ tiếc là chúng tôi không giữ được lợi thế cho đến khi trận đấu kết thúc. Chúng tôi đã lường trước được sự nguy hiểm của đội chủ nhà và tiền đạo Timothy nhưng vẫn không thể ngăn chặn được. Dù sao thì tôi cũng hài lòng với các học trò đã cống hiến trong ngày hôm nay. Hy vọng đội chúng tôi sẽ hoàn thiện hơn trong các vòng đấu tới và chờ đợi trận lượt về ở Long An", Công Minh tâm sự.
Hình ảnh Công Minh trong ngày trở về quê:
Kỳ Lân