Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hải Phòng làm khán giả nhà nổi giận

Chiếm thế chủ động trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng không tận dụng được vô số cơ hội ăn bàn được tạo ra, cùng một pha sút penalty hỏng ăn, đội bóng đất Cảng đành để Đồng Tháp ra về với một điểm sau trận đấu có tỷ số 0-0.

De Jesus (đỏ) bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn khiến Hải Phòng phải chia điểm trên sân nhà. Ảnh: Minh Thu.

Phản ứng với lối chơi thiếu gắn kết và những cơ hội ngon ăn liên tục bị bỏ lỡ, khán giả trên sân Lạch Tray đã la ó, ném nhiều vật lạ xuống sân. Kết thúc trận đấu, nhiều CĐV đã ở lại sân rất lâu để phản đối cách chơi của chủ nhà.

Vòng 6 V-League
Đây là trận đấu thứ hai của HLV Đinh Thế Nam sau khi nhận lời về dẫn dắt Hải Phòng. Trận trước, đội đã để thua HAGL tại Pleiku với tỷ số 2-3.

Ở trận này, chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá thấp hơn nhưng lực lượng của đội bóng đất Cảng bị sứt mẻ nghiêm trọng. Minh Đức được đôn lên thay Leandro đá cặp cùng Minh Châu ở trung tâm hàng tiền vệ. Đặng Văn Thành cũng ra sân ngay từ đầu để chơi trên hàng công cùng De Jesus. Trong khi đó, Bùi Trọng Nghĩa đá hậu vệ trái, thay Đào Thế Phong bị treo giò vì ba thẻ vàng.

Bước vào trận đấu với quyết tâm chiến thắng mãnh liệt, Hải Phòng tích cực tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên đến với họ khi Đồng Đức Thắng có đường chuyền chính xác cho De Jesus đua tốc độ rồi tung cú sút căng, nhưng bị thủ môn Tấn Trường xuất sắc cản phá.

Bị dồn ép trong phần lớn thời gian của hiệp một nhưng thỉnh thoảng, Đồng Tháp cũng có những cơ hội phản công nguy hiểm. Bộ đôi tiền đạo Samson và Timothy có tốc độ và sức càn lướt, luôn là mối đe dọa thường trực cho khung thành thủ môn Tuấn Điệp.

Ngay đầu hiệp hai, Hải Phòng bất ngờ được hưởng quả phạt 11m sau tình huống phạm lỗi của hậu vệ Đồng Tháp trong vòng cấm. Tuy nhiên, De Jesus đã sút bóng trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu.

Đồng Tháp hài lòng khi rời sân Lạch Tray với một điểm. Ảnh: Minh Thu.

Ngay sau tình huống này, đội chủ nhà quyết tâm dồn lên để tìm kiếm bàn thắng. Lần lượt Ellan, Ngọc Thanh và Đặng Văn Robert được tung vào sân nhằm tăng cường sức mạnh trên hàng công. Nhưng những cơ hội ngon ăn cứ trôi qua trước mũi giày cầu thủ đất Cảng. Phút 63, lại là De Jesus bứt tốc độ thoát khỏi sự đeo bám của một hậu vệ đối mặt với thủ môn Tấn Trường, rồi tung cú sút như trời giáng, đưa bóng đi vọt xà. Chỉ 5 phút sau, lại là chân sút ngoại binh này đánh đầu hụt ở cự ly hơn 5m dù không bị ai kèm cặp.

Ở phút cuối, đôi hình Đồng Tháp lùi hết về sân nhà chỉ lo nhiệm vụ phòng ngự và họ đã thành công với một điểm kiếm được ở Lạch Tray.

Bảng xếp hạng V-League

TT Đội Trận T H B Điểm

Ngọc Thế

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net