Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đầm ấm giao lưu đội tuyển và bệnh nhi

Sự chờ đợi háo hức của các em, rồi vòng tay ấm áp của 'ông Tô' và 'các chú' trong đội tuyển, cùng với cờ hoa đỏ thắm và niềm tự hào về màu cờ sắc áo đã tạo nên một buổi giao lưu đầm ấm, từ đó cũng đem đến một niềm tin cho những cháu bé đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Háo hức chờ đợi ông Tô, chú Công Vinh...
Em yêu đội tuyển Việt Nam của chúng em.
Ông Tô vừa lên từ cầu thang đã được các em ùa ra chào đón.
Cầu thủ Công Vinh cũng vậy.
Vị thuyền trưởng cùng một cổ động viên nhí và chiếc cúp vô địch AFF quý giá.
Đội trưởng Minh Phương và một bệnh nhi cùng "cười hết cỡ".
Một bệnh nhi rất tự hào khi được "chú Công Vinh", người mới hôm nào có pha đánh đầu dũng mãnh hạ gục người Thái để giành cúp vô địch, bây giờ trở về đầm ấm bế bé trong vòng tay.
Trước lúc lên đường dự AFF Cup, Công Vinh và các học trò ông Calisto cũng đã ghé thăm BV Ung bướu và được các cháu trao gửi niềm tin. Trước lúc ra đi, Công Vinh đã nhận cậu bé Hồng Quân đứng bên cạnh làm em, hôm nay trở về, anh em họ có cùng niềm vui chiến thắng.
Tiền vệ Tài Em cũng hòa trong niềm vui của các em và gia đình.
Hình ảnh ông Tô luôn được các em trân trọng.
Luôn dõi mắt về các chú đội tuyển thân yêu.
"Đội bóng nhí " chụp hình kỷ niệm cùng đội tuyển.

Xuân Hoàng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net