Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Việt Nam hạ gục Thái Lan ngay ở Bangkok

Đội bóng của HLV Calisto đánh bại chủ nhà ở lượt đi chung kết AFF Cup 2008 với tỷ số 2-1, qua đó có lợi thế lớn trước trận lượt về diễn ra ở Mỹ Đình 4 ngày sau đó.
>> Hai pha tỏa sáng của Công Vinh, Vũ Phong / Hình ảnh trận đấu

Công Vinh khai hỏa giúp Việt Nam dẫn 2-0 đầy bất ngờ. Ảnh: Reuters.

Trước trận chung kết lượt đi, Thái Lan có nhiều ưu thế so với đối thủ Việt Nam. Họ được ở lại Bangkok từ bán kết để đón thầy trò Calisto và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Mặt khác, ở vòng bảng đội bóng của Peter Reid cũng dễ dàng đánh bại Việt Nam 2-0 ở Phuket.

Giới chuyên môn cũng đánh giá một trận hòa ở Bangkok đã là một thành công của thầy trò Calisto. Tuy nhiên, họ đã làm được nhiều hơn thế với một trận thắng không tưởng trên sân khách.

Việt Nam bị ép sân dữ dội trong hiệp một, khi bóng chỉ lăn ở phần sân nhà. Tuy nhiên, những đường phản công của các học trò Calisto lại tỏ ra sắc sảo. Chỉ hai đợt lên bóng ở những phút cuối hiệp một, lần lượt Vũ Phong và Công Vinh ghi hai bàn liên tiếp giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước đầy bất ngờ. Đây cũng là sai lầm mà hàng phòng ngự Thái mắc phải khi đội hình quá mải dâng lên tấn công.

Thầy trò Calisto đã tạo một cú sốc trên đất Thái. Ảnh: Reuters.

Bước vào trận đấu, đúng như tuyên bố của HLV Peter Reid: "thắng cả trận lượt đi lượt về để giành Cup xứng đáng", Thái Lan dâng cao đội hình tỏ rõ ưu thế. Họ tập trung đánh vào cánh phải của Việt Nam, nơi Quang Cường phải thay thế Việt Cường nhận thẻ đỏ trong trận bán kết gặp Singapore.

Ngay phút thứ 5, sau pha phối hợp phạt góc của Thái Lan, bóng được tạt vào trong để một cầu thủ dứt điểm nguy hiểm tuy nhiên, thủ môn Hồng Sơn đã ôm gọn bóng. 5 phút sau, thủ môn của T&T Hà Nội này lại xuất sắc chặn được cú đánh đầu cận thành và rất căng của Suksomkit. Người tạt bóng trong tình huống này là Thonglao.

Ở những phút đầu hiệp một, những quả tạt từ hai cánh của Thái Lan tỏ ra rất nguy hiểm, liên tục làm khung thành Việt Nam phải chao đảo. Phút 29, bóng tìm vào xà ngang của Hồng Sơn sau cú treo bóng của Suksomkit.

Phút 35, các cầu thủ Thái có pha phối hợp trung lộ rất đẹp mắt. Bóng được chuyền dài lên cho Winothai và tiền đạo đang chơi ở giải vô địch Bỉ sút bóng một chạm đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Ép sân từ đầu trận có những cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được, Thái Lan chịu bàn thua bất ngờ. Phút 40, sau pha lên bóng phản công nhanh, Tấn Tài có bóng ở cánh trái, tạt tầm thấp cho Vũ Phong băng vào thoải mái đánh đầu chéo góc hạ thủ môn Kosin, mở tỷ số 1-0. Trong tình huống này, hàng phòng ngự Thái Lan đã để quên tiền vệ nhỏ con của Bình Dương.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Vũ Phong. Ảnh: Reuters.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua bất ngờ, Thái Lan nhận thêm đòn chí mạng chỉ hai phút sau đó. Tấn Tài đánh đầu từ đường chuyền dài của đồng đội, tạo điều kiện cho Việt Thắng băng lên dũng mãnh. Tiền đạo này đối mặt với thủ môn Kosin nhưng không dứt điểm luôn mà bình tĩnh chuyền sang cho Công Vinh, dễ dàng sút tung lưới Thái Lan, 2-0 cho Việt Nam.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-0 cho Việt Nam đầy bất ngờ. Bước sang hiệp hai, Thái Lan dồn toàn lực ngay tiếng còi nhập cuộc của trọng tài và liên tiếp tạo ra các cơ hội. Phút 46, lại một cú tạt bóng từ cánh và Suksomkit bật cao đánh đầu hiểm hóc. Thủ môn Hồng Sơn đã đứng nhìn trong tình huống này nhưng Tấn Tài kịp thời chặn bóng ngay trước vạch cầu môn sát chân cột dọc.

Những phút tiếp theo, Hồng Sơn phải làm việc rất vất vả khi Thái Lan dồn đội hình hãm thành để tìm kiếm bàn thắng. Thủ môn này băng ra cắt bóng trước chân các tiền đạo, nhảy lên bắt bóng bổng hay bay người cản phá các cú sút xa.

Bị dồn nén liên tục nhưng Việt Nam lại có tình huống phản công rất sắc sảo ở phút 57. Tài Em có bóng trong tình huống hai đánh một. Tuy nhiên, tiền vệ đội trưởng này, thay vì chuyền bóng cho Việt Thắng đang băng lên bên cánh phải, lại sút bóng quá hiền để thủ môn Kosin bắt gọn.

Phút 75, Thái Lan rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của tiền đạo mới vào thay người Ronnachai. Cú đánh đầu không mạnh nhưng rất hiểm của Ronnachai đưa bóng đập cột dọc, bật vào chân Hồng Sơn bay vào lưới. Ngay sau đó, lưới của Việt Nam lại rung lên sau cú đệm bóng cận thành của Dangda. Tuy nhiên, tiền đạo người Thái lại bị bắt việt vị trong tình huống nhạy cảm.

Những phút còn lại của trận đấu hết sức căng thẳng cho khung thành của Hồng Sơn khi Thái Lan dồn toàn bộ lực lượng hòng gỡ hòa. Tuy nhiên, thủ thành người Nghệ An đã có một trận đấu xuất sắc, hóa giải toàn bộ các tình huống nguy hiểm của đội bạn. Thầy trò Calisto bảo vệ thành công kết quả thắng 2-1 và có ưu thế lớn ở trận chung kết lượt về diễn ra ở Mỹ Đình ngày 28/12 tới.

CĐV Việt Nam trên sân có một ngày Noel đáng nhớ. Ảnh: Reuters.

Đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam: thủ môn Hồng Sơn; hậu vệ Quang Cường, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh; tiền vệ Minh Châu, Tài Em, Vũ Phong, Tấn Tài; tiền đạo Công Vinh, Việt Thắng (Quang Hải 65').

Thế Ngọc

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net