Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vé xem bóng đá đắt như vàng

Càng sát ngày chung kết lượt về, những quảng cáo bán vé trên mạng càng nhiều. Chỉ trong buổi sáng hôm nay, đã có tới 600 lượt rao bán chỉ trên một webstie chuyên rao vặt.
>> Clip phe vé trận chung kết tràn ngập

Những lời quảng cáo bán vé trên một website rao vặt. Ảnh chụp màn hình.

Những lời quảng cáo bán vé trên một website rao vặt. Ảnh chụp màn hình.

Cú sốc Việt Nam đã đẩy không khí trao đổi mua vé không chỉ sôi ở ngoài "chợ đen" mà còn khiến các mạng tràn ngập với quảng cáo bán vé.

Ngày 24/12, trước khi trận lượt đi Việt Nam - Thái Lan kết thúc, có rất nhiều dân mạng chào bán vé với giá gốc bởi lý do bận đi công tác hoặc người yêu bất chợt không muốn đi xem.

Nhưng chỉ sau 90 phút của trận đấu, mọi chuyện đã thay đổi, giá vé mới lập tức được xác nhận. Cũng đủ mọi lý do mà người bán đưa ra, bận công tác, thừa một vé, nhưng giá vé thì đã tăng lên gấp 5-6 lần tùy vị trí.

Những lời quảng cáo nào trên mạng cũng đều có vẻ vì người hâm mộ, nào là "bán cho bạn nào thực sự có nhu cầu đi xem", hay "giá bán cho mỗi cặp là 3,5 triệu đồng mỗi cặp. Ai lấy cả 2 cặp em bớt chút tiền xăng xe và cafe vào sân uống để thưởng thức", rồi "chỉ muốn bán cho ai thực sự muốn mua".

Dù thế, trong hơn 2 ngày qua, giá vé không hề có dấu yếu suy giảm dù lượng người rao bán trên mạng ngày càng nhiều. Giá trên mạng cũng đắt chả kém ngoài "chợ đen". Chỉ riêng trong 12 tiếng đồng hồ hôm nay (27/12), trên một website rao vặt, lượng người có nhu cầu bán vé đã lên tới 600 người. Vị trí khán đài C, D không được ưa thích cũng tăng lên 5-6 lần tới mức 500.000 đồng một vé.

Các vị trí đẹp trên sân như khán đài A, tầng 2, cửa 2, khán đài B, tầng 2, cửa 1, 2, 3, 4 giá vé tăng gấp 5 lần, từ 600 đồng mỗi cặp lên tới 3 triệu đồng mỗi cặp.

Giá vé trận Việt Nam - THái Lan có giá từ 100.000 đồng tới 300.000 đồng. Mệnh giá 1: 300.000 đồng, mệnh giá 2: 200.000 đồng, mệnh giá 3: 150.000 đồng, mệnh giá 4: 100.000 đồng. Nguồn: Ale.

Đa số những người rao bán chỉ có một vài vé, cũng có vài người sở hữu khá nhiều. Có người "thật thà": "Tôi sở hữu 5 cặp vé, khán đài A, cửa 7" cũng có người chỉ nói chung chung nhưng dễ dàng nhận thấy, nick này đang có nhiều vé: "Mình có vé trận Việt Nam -Thái Lan cần bán. Khán đài C, D: 1,2 triệu đồng mỗi cặp. Khán đài A, B: 2 triệu đồng mỗi cặp (mệnh giá 150.000 đồng). Khán đài A, B : 2,3 triệu đồng mỗi cặp (mệnh giá 200.000 đồng). Khán đài A, B cửa 1, cửa 2 (đẹp nhất sân Mỹ Đình): 3,5 triệu đồng mỗi cặp".

Trong cảnh hàng trăm người cùng muốn bán, các dân mạng đều tìm cách để quảng cáo cho đôi vé của mình. Đó là "Đôi vé đẹp nhất trận Việt Nam: Khán đài A, tầng II, cửa 2. Ngồi gần hàng ghế đỏ dành cho quan chức, rất gần lối ra sân thi đấu nên có thể nhìn tận mắt các cầu thủ tuyển Việt Nam. Vị trí không thể đẹp hơn", "Vì là vé mời ( ngồi thoải mái kô sợ chen chúc xô bồ", "Vé xem đội tuyển đăng quang, mua nhanh kẻo hết"...

Thầy trò ông Calisto đang đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch. Ảnh: Hoàng Hà.

Thầy trò ông Calisto đang đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch. Ảnh: Hoàng Hà.

Nghe lời quảng cáo "giá vé rẻ nhất Việt Nam", "đại hạ giá", "sale-off", nhưng thực chất giá mềm, giá tốt cũng lên tới 2 triệu đồng với vé ở tầng 5 cửa 7. Giá "ngon, bổ, rẻ" cũng lên tới 1,2 triệu đồng mỗi cặp ở khán đài D hay 1,5 triệu đồng cho khán đài A, vị trí đẹp.

Ban Mai

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net