Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tuyển Việt Nam xả trại sau trận thắng

Kỷ luật thường ngày được nới lỏng hơn khi cầu thủ có thể tranh thủ ra ngoài thăm thú đường phố và tới cà phê Internet để lướt web. Trưởng đoàn và thành viên Ban huấn luyện cũng tới các trung tâm thương mại để mua sắm.

Thắng lợi 3-2 trước Malaysia chẳng những mở tung cánh cửa vào bán kết của thầy trò Calisto mà còn trút bỏ tất cả gánh nặng bấy lâu nay đè nén lên đôi vai của từng tuyển thủ. Vì vậy, trong sáng nay một không khí vui vẻ bao trùm toàn đội.

Toàn bộ Ban huấn luyện và các cầu thủ tranh thủ tới các trung tâm mua sắm quanh khách sạn để mua quà cho người thân. Từ rất sớm, nhóm của Công Vinh, Minh Châu, Quang Hải… vào siêu thị Robinson cách khách sạn Royal Phuket City chừng 200m. Công Vinh rất kết một đôi giày da mầu nâu có giá 2.000 bath (khoảng 1 triệu đồng) nhưng cuối cùng lại mua một chiếc túi xách da nữ rất đẹp. Quang Hải và Minh Châu thì rủ nhau đi đổi tiền USD sang bạt để mua sắm. “Mỗi người được tiêu chuẩn là 150 USD để tiêu vặt nhưng từ ngày sang đây, hôm nay bọn em mới được đi mua sắm nên mới phải đổi tiền”, Quang Hải cho biết.

Bảo Khanh và Tấn Tài ra hàng Internet sát nơi đóng quân để liên lạc về nhà và xem clip hài.

Cũng tới siêu thị Robinson nhưng HLV phó Phan Thanh Hùng cùng trưởng đoàn Dương Vũ Lâm và bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền thì ghé qua các cửa hàng mua sắm đồ gia dụng. HLV Phan Thành Hùng tiết lộ: “Tôi tranh thủ ra mua chiếc ga giường về nhà cho bà xã. Trước khi sang đây, bà xã bảo đồ này bán rẻ hơn Việt Nam”. Bận công việc nên đến tầm quá trưa, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng mới tranh thủ đi tới siêu thị lớn nhất ở trung tâm thành phố Phuket này.

Trong khi đó, nhóm của Thạch Bảo Khanh, Thanh Bình, Tấn Tài lại ra hàng Internet sát nơi đóng quân để liên lạc về nhà. Thanh Bình thì rất nhớ cô vợ sắp cưới Thảo Trang nên luôn chọn chiếc máy tính có webcam để tiện ngắm vợ. Còn Bảo Khanh và Tấn Tài thì thích xem các clip về thể thao và clip hài trên báo điện tử giải trí.

Thành Lương chăm chú bên chiếc laptop ở khách sạn.

Còn Thành Lương, Việt Thắng, Như Thành tĩnh lặng ngồi ở sảnh khách sạn để dùng laptop vào mạng qua wifi. Thành Lương chăm chú đọc các trang báo viết về trận đấu hôm qua mà anh chính là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số. “Không khí bây giờ thoải mái rồi. Toàn đội phấn khởi lắm, thầy Tô cũng cười nói nhiều hơn”, Lương “Dị” cho biết.

Chiều nay, đội tuyển Việt Nam có buổi tập trên sân FIFA F trước khi gặp Lào ở lượt trận cuối. Trước đó, Malaysia phải gặp chủ nhà Thái Lan, cũng trên sân Surakul. Chỉ có chiến thắng mới giúp đội bóng của HLV Sathianathan nuôi hy vọng đi tiếp.

Hồng Quân (từ Phuket)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net