Háo hức chờ chiến thắng
Tại TP HCM, khắp các quán cà phê, các nhà hàng tiệc cưới, ở nhà Văn hóa Thanh niên, hay trong Làng trẻ em SOS, nơi nơi đều toát lên một không khí bóng đá sục sôi, mọi người chờ mong đội tuyển sẽ làm nên lịch sử...
Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là đến giờ bóng lăn, các tuyển thủ VN đang đứng trước cơ hội vô địch, tuy nhiên thử thách phía trước không hề đơn giản, sát cánh bên đội tuyển, hàng vạn người dân TP HCM cũng đang nóng lòng chờ đợi một kết quả tốt đẹp, không khí rạo rực bao trùm khắp phố phường.
![]() |
| Chờ mong một không khí chiến thắng cuồng nhiệt lai tái diễn. |
Tại công viên 23/9, ngày chủ nhật tập trung rất nhiều người nghỉ ngơi, thư giản, đâu đâu cũng nghe mọi người bàn luận xung quanh trận chung kết tối nay. "Không thể chủ quan được, Thái Lan không phải vừa, nhưng tôi tin là VN sẽ giành chiến thắng", Nam một bạn trẻ đang cùng với nhóm của mình háo hức chờ trận đấu tối nay, nói.
Ở các quán cà phê khu vực Hàng Xanh, hay khu Miếu Nổi, quận Bình Thạnh, không khí cũng rạo rực hơn bao giờ hết, các biển báo "truyền hình trực tiếp trận chung kết VN- Thái Lan" xuất hiện đó đây. Chủ quán sai nhân viên chuẩn bị bàn ghế nhiều hơn thường lệ, những màn hình tivi "cỡ bự" được "tăng cường"...
"Sẽ rất đông cổ động viên đến quán để xem và cổ vũ cho đội tuyển tối nay, vì vậy cần phải chuẩn bị cẩn thận, mình cũng hòa chung không khí với mọi người", ông chủ một quán cà phê ở khu Miếu Nổi, quận Bình Thạnh vui vẻ nói.
Tương tự, trong các ký túc xá các trường đại học, không khí chuẩn bị đón trận chung kết lượt về càng sôi nổi, hầu hết hội trường ký túc xá đều có ti vi màn hình lớn để phục vụ sinh viên. Tuy nhiên vì sức chứa hạn chế nên... dự tính sẽ không đáp ứng nổi nhu cầu. "Xem ở hội trường ký túc xá sẽ rất vui và cuồng nhiệt, nhưng tối nay có lẽ rất nhiều bạn sẽ phải chịu khó tập trung xem ở các quán cà phê thôi, vì sẽ không đủ chỗ", Trường, một nam sinh viên ở Làng đại học Thủ Đức cười nói.
![]() |
| Tại các sạp hàng trên đường Phạm Hồng Thái, quận 1, đã có nhiều thanh niên ghé vào mua những dải băng rôn chuẩn bị cho chiến thắng chiều tối nay. |
Nhà văn hóa thanh niên, nơi vẫn tập trung hàng ngàn bạn trẻ đến đây cổ vũ khi đội tuyển VN "vào trận", tối nay một màn hình tivi rộng 300 inch cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, vé bán 10.000 đồng một chiếc, dự kiến hơn 3.500 vé sẽ được tung ra...
Hòa chung trong không khí háo hức chờ đón chiến thắng của đội tuyển, ở một nơi khá "đặc biệt", đó là Làng trẻ em SOS TP HCM, sáng nay, những học sinh lớn cũng hăng say cùng các mẹ, thầy cô sửa soạn lại hội trường nhỏ tại Nhà lưu xá, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cổ vũ. Các em ở đây cũng đang rất say sưa chờ đón giờ khai cuộc trận cầu chung kết lượt về.
Ông Nguyễn Văn Trừng, Giám đốc Làng trẻ em S0S TP HCM, trong không khí rạo rực cho biết: "Học sinh ở đây, đặc biệt là những học sinh nam lớp lớn cũng đang nóng lòng chờ chiến thắng của đội tuyển VN, chúng tôi luôn tạo điều kiện cho học sinh được kết hợp học hành và vui chơi, các em cũng đầy phấn khích khi không khí bóng đá đang ngày càng nóng".
![]() |
| Dân, cậu sinh viên làm thêm cũng đã đem cờ ra góc phố Nguyễn Thị Minh Khai bán từ sáng sớm. |
Không khí "nóng" một phần còn nhờ... các điểm bán cờ, hoa và băng rôn. Trên các con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám, Phạm Hồng Thái, từ rất sớm đã xuất hiện nhiều người bán dạo những dải băng rôn chiến thắng và cờ hoa. Dân, cậu sinh viên đã bán được khá nhiều cờ cổ vũ cho đội tuyển ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, cho biết: "Em kết hợp việc cổ vũ đội tuyển với công việc làm thêm, mỗi lá cờ em chỉ bán 25 ngàn đồng, rẻ hơn thường lệ, ra đây bán hàng làm thêm mới thấy không tinh thần ủng hộ đội tuyển hết sức hăng say của mọi người".
Cùng với những người bán cờ, hoa dạo như Dân, thì các cửa hàng bán cờ, áo, và băng rôn trên đường Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng, đường 3-2 cũng đã bày sẵn hàng ra từ sáng sớm, làm rạo rực một màu đỏ dọc con phố, rất nhiều người ra vào...
Tối nay, 19 giờ, trận chung kết lượt về giữa VN- Thái Lan sẽ được bắt đầu. Hòa chung không khí phấn khích trên đường phố, trong mỗi gia đình, nhà nhà cũng cùng hướng về đội tuyển với một niềm tin yêu và hy vọng...
Xuân Hoàng
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cuộc sống cầu thủ Việt | VĐV Việt có vé Olympic |
![]() |
![]() |
| CHÂN DUNG SAO THỂ THAO |
![]() |
![]() |
![]() |
| VĐV từ phu đá đến Olympic | Những nụ hôn Becks - Vic | Vũ Thị Hương và thầy |
| CÁC CHỦ ĐỀ NÓNG |
![]() |
| Cầu thủ Việt đổi đời nhờ bóng đá |
![]() |
| Cây vợt Kiến Quốc lao lên khán đài để ôm vợ |
![]() |
| Cô gái ngực trần định phá Cup Euro |
![]() |
| Công Vinh - Thủy Tiên: Tình yêu bắt đầu từ ảnh nóng |
![]() |
| Góc khuất của 'cầu thủ thứ 12' ở V-League |
![]() |
| Lộ diện bạn gái xinh như hoa của Đình Tùng |
| Quý Phước rắc rối ở Mỹ | VĐV Việt Nam bỏ trốn |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
| Công Vinh - Thủy Tiên | Văn Quyến và đời thừa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hồng Sơn ngã rẽ cuộc đời | HLV nội ở tuyển | Thành Lương bóng vàng |
























